Mấy bận bắt gặp đôi mắt đỏ hoe như muốn khẩn cầu tôi mua giúp em vài ba tờ vé số, lòng tôi thấy thương em vô hạn. Nhìn em, tôi lại miên man liên tưởng đến hình ảnh “chú chim non đang bay giữa trời bão tố” hay “con cá nhỏ bơ vơ đang bơi ngược dòng nước xoáy” trong bài hát “Chú bé đi tìm cha” của nhạc sĩ Tô Thanh Phương.
Ảnh minh họa: B.T
Đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng em đã phải sớm vào đời để bươn chải kiếm sống. Không may mắn như nhiều đứa trẻ khác, tuổi thơ của em chẳng biết đến hồ bơi, công viên hay sở thú cũng như những món ăn, thức uống hấp dẫn, mà chỉ là chuỗi ngày cơ cực hết bán rau, bán cá, bánh trái thì tới vé số cùng người bà đã ngoài tuổi thất thập. Em chẳng được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, cũng không được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ. Mỗi lần nghe em bảo, ba mẹ em lên thành phố mưu sinh rồi biền biệt luôn trên ấy, lòng tôi lại trào dâng niềm thương cảm cho thân phận của một cậu bé trôi giữa dòng đời đâu biết đục trong. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mua giúp em vài tờ vé số mà trong thâm tâm thấy mình vẫn còn may mắn khi có ba mẹ ở cạnh bên che chở, yêu thương.
Nhìn em, tôi lại nghĩ đến những mầm xanh tương lai của đất nước có cùng hoàn cảnh đáng thương như vậy. Chợt nghe lòng thắt lại khi nghĩ đến câu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Các em - những chủ nhân tương lai của đất nước đáng lẽ phải được chăm sóc, được yêu thương và được hưởng đầy đủ mọi điều tốt đẹp nhất về vật chất lẫn tinh thần. Cậu bé bán vé số mà tôi gặp dù có nghị lực vượt khó, nhưng không được học hành tử tế và thiếu vắng sự săn sóc, dạy dỗ của nhà trường, gia đình thì sóng gió cuộc đời dễ dàng đẩy em vào những con đường sa ngã. Rồi tương lai của em sẽ ra sao khi mà trong sâu thẳm tâm hồn em là những tổn thương khó có thể lành.
Em đã xa dần trong dòng người vội vã, tất bật nhưng đôi mắt đầy ám ảnh của em vẫn cứ vấn vít theo tôi suốt thời gian dài. Từ đôi mắt ấy, tôi thấy hiểu hơn về góc khuất của cuộc đời những đứa trẻ thơ gặp nhiều bất hạnh. Hãy thương yêu, cảm thông và giúp đỡ để các em có thể vươn lên trong cuộc sống thay vì hững hờ, ghẻ lạnh.
Trọng Nhân