Thứ năm, 18-6-26 10:58:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự hào, háo hức đón chờ ngày khai hội

Báo Cà Mau

Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) không chỉ được giới mộ điệu mong đợi, mà hầu hết mọi người dân Bạc Liêu, không phân biệt thành phần xã hội, tuổi tác… đều háo hức đón chờ. Hãy nghe họ bày tỏ, chia sẻ về niềm tự hào khi tỉnh nhà được vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện văn hóa này.

* Ông Trần Việt Trung (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh): Tự hào với truyền thống của quê hương

Tôi rất tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất được mệnh danh là một trong những “cái nôi” của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự kiện Festival do tỉnh đăng cai tổ chức có một ý nghĩa to lớn không chỉ tôn vinh nghệ thuật ĐCTT Nam bộ mà còn quảng bá về đất và người Bạc Liêu, thu hút khách du lịch đến với tỉnh; là cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Festival với chủ đề “Tình người, tình đất Phương Nam” đã nói lên tình cảm, niềm vinh dự và trọng trách của mỗi người Bạc Liêu. Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, cũng như tổ chức thành công Festival, chúng tôi đã tuyên truyền đến từng hội viên cựu chiến binh về giá trị của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, ý nghĩa của việc tỉnh đăng cai tổ chức Festival…, vận động hội viên tích cực hưởng ứng.

Với mỗi hội viên cựu chiến binh cũng như với từng người dân Bạc Liêu, Festival không chỉ là nơi người dân được lợi từ du lịch, mà còn là dịp để mỗi người tự hào với truyền thống của quê hương, tiếp tục phát huy lòng yêu nước, luôn giữ gìn, phát huy giá trị nghệ thuật mà tiền nhân để lại. Mỗi người phải có trách nhiệm để trong mắt bạn bè, du khách, người Bạc Liêu luôn “hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”…

* Ông Thạch Son (ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi): Bạc Liêu là điểm đến hấp dẫn của du khách

Tỉnh đã đầu tư xây dựng Quảng trường Hùng Vương hoành tráng cùng với các công trình văn hóa - nghệ thuật phục vụ Festival như: Trung tâm Triển lãm văn hóa, văn học - nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, biểu tượng cây đờn kìm cách điệu, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu… Những công trình tạo điểm nhấn đậm nét, không chỉ gây ấn tượng đẹp đối với người dân Bạc Liêu mà còn ấn tượng với bạn bè trong nước và quốc tế khi đến với Bạc Liêu.

Bên cạnh các công trình vừa mới khánh thành đưa vào sử dụng, Bạc Liêu còn có các điểm du lịch hấp dẫn như: Vườn chim, vườn nhãn cổ, tháp cổ Vĩnh Hưng, chùa Xiêm Cán, Điện gió, khu tắm biển nhân tạo…, đặc biệt là sự giao thoa văn hóa giữa 3 dân tộc anh em sống chan hòa Kinh - Hoa - Khmer. Cùng với cảnh quan đẹp, sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương, chắc chắn trong tương lai Bạc Liêu sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn của khách thập phương.

* Nghệ sĩ sân khấu Trần Khánh: Háo hức chờ ngày khai hội

“Quy mô, chu đáo và hoành tráng” là những gì tôi cảm nhận được từ công tác chuẩn bị cho Festival trong những ngày qua. Từ Đảng bộ, chính quyền cho đến mỗi người dân trong tỉnh đều cho thấy sự nỗ lực hết mình với một quyết tâm cao độ để tổ chức thành công sự kiện này.

Trên khắp các con đường đều được phủ kín khẩu hiệu, băng-rôn chào đón Festival và những công trình tầm cỡ vừa được hoàn thành đã tạo sinh khí hồ hởi, vui tươi cho tất cả mọi người. Giới nghệ sĩ - những người đam mê và gắn bó cả cuộc đời với nghệ thuật ĐCTT lại càng phấn khởi, tự hào biết bao trước sự kiện này. Có hạnh phúc nào bằng khi ngày vinh danh loại hình nghệ thuật ĐCTT là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đang cận kề; sung sướng nào bằng khi cả thế giới cùng hướng về Việt Nam và Bạc Liêu... Đây không còn là niềm vui riêng của người nghệ sĩ mà đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.

Bên cạnh niềm vui sướng tột cùng thì người nghệ sĩ như tôi vẫn thấy được trách nhiệm của mình. Đó là trách nhiệm của người chủ nhà trong việc chào đón bạn bè phương xa một cách tốt nhất, ấn tượng nhất. Và sâu xa hơn là trách nhiệm giữ gìn và phát huy nét độc đáo của nghệ thuật ĐCTT. Có thể nói, đây là thời điểm Bạc Liêu đang rất háo hức và sẵn sàng nổi hồi trống cho ngày khai hội.

* Nghệ sĩ Lâm Ngọc Hoa: Tiếp tục rèn luyện, cống hiến, mang vinh quang về cho quê hương

Chưa bao giờ Bạc Liêu lại rộn ràng như thời điểm này, đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh mọi người tất bật chuẩn bị cho Festival. Trên gương mặt ai cũng biểu lộ vẻ vui tươi, hồ hởi vì ngay chính trên quê hương mình sắp diễn ra những ngày hội tôn vinh ĐCTT. “Sức nóng” của sự kiện này đang ngày càng lan tỏa và khiến lòng tôi dâng lên một niềm tự hào.

Là lớp hậu bối trong lĩnh vực nghệ thuật ĐCTT, hơn bao giờ hết tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện vì cái “nghiệp” mà mình theo đuổi bấy lâu nay đã được toàn thể nhân loại ngợi ca. Điều đó càng làm cho người nghệ sĩ phấn khởi, thêm tin tưởng vào con đường mà tổ nghiệp dẫn lối. Bởi nó không chỉ là sự kiện có ý nghĩa nâng tầm vị thế Bạc Liêu mà còn tạo động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và đem vinh quang về cho quê hương.

* Đại úy Lê Minh Tuân, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Mỗi ĐV-TN công an là một tuyên truyền viên

Là người con của quê hương Bạc Liêu, chúng tôi rất vinh dự, tự hào, phấn khởi trước sự đổi thay về diện mạo cũng như vị thế của tỉnh nhà trong những năm qua.

Niềm tự hào này lan tỏa trên các trang mạng xã hội, nhất là facebook. Tôi và nhiều bạn đã thay ảnh đại diện của mình bằng logo Festival. Mỗi ngày các bạn trẻ tải lên mạng xã hội rất nhiều ảnh về quê hương Bạc Liêu, giúp việc quảng bá về đất nước, con người Bạc Liêu thêm rộng khắp.

Với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền đến tất cả đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện trọng đại này.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn là giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho Festival, thì mỗi ĐV-TN công an phải thật sự là một tuyên truyền viên tích cực, thân thiện, mến khách, phấn đấu nỗ lực hết mình để cùng góp sức với các cấp, các ngành tổ chức thành công Festival. Qua đó tạo động lực để quê hương Bạc Liêu “cất cánh”, sánh vai với các tỉnh, thành trong khu vực.

Nhóm P.V (thực hiện)

Nơi những tuyến đường kể chuyện đổi thay

Tân Hưng hôm nay định hình rõ nét diện mạo một vùng quê đáng sống, với cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống người dân khá giả khi mạnh dạn xoá bỏ thế độc canh để làm giàu bền vững.

Chung tay thắp sáng đường quê

Những năm gần đây, phong trào “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn tỉnh Cà Mau lan toả mạnh mẽ, nhận được sự chung tay góp sức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi ánh đèn thắp lên không chỉ làm sáng những tuyến đường nông thôn mà còn góp phần thay đổi diện mạo quê hương, bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Khi ý thức xanh "nảy mầm" từ cộng đồng

Hơn 73.800 người dân của 50.478 hộ gia đình tại 733 khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm; hơn 83,8 tấn rác thải các loại đã được thu gom, xóa bỏ 137 điểm tập kết rác không đúng quy định và cấp phát 72 thùng chứa rác tại các tuyến giao thông nông thôn.

Phụ nữ Cà Mau lan toả lối sống xanh

Chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Ðể có những vùng quê đáng sống

Sau hơn 15 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nhiều vùng quê ở Cà Mau đổi thay rõ nét. Những tuyến đường giao thông từng bước mở rộng; hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện. Từ thực tiễn ấy, tỉnh đang chuyển mạnh tư duy phát triển từ “đạt chuẩn” sang “đáng sống”, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển.

Cà Mau chuẩn bị ra quân bảo vệ môi trường đồng loạt vào ngày 6/6

"Bảo vệ môi trường không phải là phong trào nhất thời, mà là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, vì mục tiêu phát triển bền vững".

Chợ Rau Dừa tiềm ẩn tai nạn giao thông

Khu vực chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ từ lâu là điểm giao thương nhộn nhịp, thu hút đông đảo tiểu thương và người dân đến mua bán mỗi ngày. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại, nơi đây đang bộc lộ nhiều bất cập về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Tân Ân ra quân xây dựng hơn 7 km tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Hoạt động này của xã Tân Ân nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình. Từ những công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội đến các mô hình tự quản ở cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tiếp tục được lan toả sâu rộng trong từng khóm, từng hộ dân, tạo nền tảng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.