Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng biển ven TP. Bạc Liêu. Nắng và gió vùng biển phù sa với những con nước lớn ròng đã cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ, rèn tôi thành một chàng trai mạnh mẽ.
Tôi yêu quê hương mình, yêu những con tàu dập dềnh về bến sau một ngày đánh bắt miệt mài trên biển; yêu vườn nhãn nặng trĩu quả - nơi tôi và bạn bè vẫn hay tìm đến để vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Tôi tự hào quê mình có bác Sáu Lầu - người sản sinh ra bản Dạ cổ hoài lang bất hủ; có những di tích ghi dấu lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lược của cha ông. Và rồi tự bao giờ, tôi đã yêu hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ. Trong màu áo xanh của người lính, hình ảnh các anh thật đẹp đẽ mà cũng thật gần gũi, luôn chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Được gia đình định hướng, động viên và sự nung nấu quyết tâm của bản thân, tôi đã thi đậu vào Trường đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2). Giấc mơ trở thành một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sắp trở thành hiện thực, tôi bước vào trường với niềm vui sướng nhưng cũng nhiều lo lắng, không biết sắp tới mình có hoàn thành được nhiệm vụ học tập hay không.
Học ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 có rất nhiều niềm vui, nhưng đòi hỏi mỗi sinh viên phải nỗ lực tối đa. Ở đó, chúng tôi không chỉ học trên giảng đường, mà còn phải tập luyện trên thao trường, rèn luyện như một chiến sĩ thực thụ. Không kể mưa dầm hay nắng đổ, chúng tôi cũng phải thường xuyên luyện tập với cường độ từ thấp đến cao. Từ những bài học đó, chúng tôi đã được rèn luyện về ý chí, lòng dũng cảm trong chiến đấu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, ngoài những giờ lên lớp, tôi tranh thủ giờ nghỉ để tự học và nghiên cứu thêm. Và sự nỗ lực ấy cũng có ngày được đền đáp, tôi đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với tôi, đó là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, buộc tôi phải tiếp tục nỗ lực không ngừng.
4 năm học sắp kết thúc, chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ chính thức trở thành sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, được phục vụ đất nước và nhân dân. Rồi tôi và các bạn của mình sẽ được phân công đến một nơi nào đó trên dải đất hình chữ S yêu thương, nhận nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của quê hương, đất nước. Những hoài bão và lý tưởng của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh sẽ giúp tôi vững vàng trên mọi mặt trận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và tôi tự hào biết bao khi được nói tôi là sinh viên Trường Sĩ quan Lục quân!
Nguyễn Lê Minh
(Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Lục quân 2)