Sinh ra đúng vào năm đất nước thống nhất, 40 năm đã đủ định hình một thế hệ sĩ quan quân đội mới. Dưới đây là đại diện một số sĩ quan tiêu biểu, ở họ có một điểm chung: noi gương cha anh ngày trước để hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình cho quân đội.
Thiếu tá Lê Khánh Khang: “Với tôi cuộc sống là quá trình nỗ lực không bao giờ ngừng”
![]() |
Thiếu tá Lê Khánh Khang (thứ hai từ trái sang) |
Say mê nghiên cứu khoa học, Thiếu tá Khang đã cùng Sở Y tế biên soạn hoàn thành đề tài “Địa lý y tế quân sự”, đang được lưu hành. Đồng thời, tham gia chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học và 1 đề tài khác với vai trò cộng sự, trong đó cả 2 đề tài đều được Ban Quân dân y Quân khu 9 chứng nhận và báo cáo tại Hội nghị Khoa học - công nghệ Quân dân y ĐBSCL. Anh cũng từng đoạt danh hiệu chủ nhiệm Quân y xuất sắc trong cuộc thi do Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức.
“Tôi luôn tâm niệm rằng: một thiếu sót dù nhỏ trong nghề y có khi không còn cơ hội khắc phục được nữa. Bởi vậy, tôi không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lấy lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” làm phương châm rèn luyện y đức. Với tôi, cuộc sống là một quá trình nỗ lực không bao giờ ngừng”, Thiếu tá Khang chia sẻ.
Đại úy Nguyễn Văn Khởi: Hạnh phúc khi được xoa dịu vết thương chiến tranh
Đại úy Nguyễn Văn Khởi (Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Quân dân y tỉnh) xuất thân trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Vì thế, anh đã sớm có lý tưởng phục vụ quân đội. Từ khi trở thành bác sĩ quân y đến nay, Đại úy Khởi tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là những đợt hành quân dã ngoại, khám chữa bệnh cho cựu chiến binh, người dân ở vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến. Anh chia sẻ: “Được tận tay chăm sóc vết thương trên cơ thể và hỏi han người đã từng một thời anh dũng bảo vệ Tổ quốc là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc xen lẫn tự hào. Nhìn những vết thương chiến tranh cứ đau nhức mỗi khi trở gió, tôi lại trân trọng họ vô cùng, lại muốn chính đôi tay mình xoa dịu những vết thương ấy”.
Trong sự nghiệp phục vụ quân đội của mình, Đại úy Khởi luôn mang hoài bão và lý tưởng cao đẹp, nỗ lực không ngừng để đóng góp cho công tác quân y tỉnh nhà, xứng đáng là thế hệ sinh năm 1975. Anh được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Thượng úy Lê Văn Tùng: Tự hào tiếp nối truyền thống cha anh
Trò chuyện với chúng tôi, Thượng úy Lê Văn Tùng (Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) không giấu được niềm tự hào khi được sinh ra trong niềm vui của đất nước hoàn toàn độc lập. Niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội khi sau nhiều nỗ lực, giờ đây anh đang tiếp nối truyền thống cha anh, là một người lính chắc tay súng, vững tay thuyền giữ yên bình cho biển trời Tổ quốc.
Trong không khí của ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, Thượng úy Tùng xúc cảm: “Là thế hệ trưởng thành trong đổi mới, chúng tôi tự tin để khẳng định vai trò trong kiến thiết quê hương. Quan trọng hơn, tôi hiểu chúng tôi phải làm gì để đáp trả lại những gì thế hệ mình được thụ hưởng”. Minh chứng cho những lời đó là một quá trình công tác miệt mài rèn luyện đạo đức, tác phong nghiêm túc. Đối với công việc, anh luôn làm tròn; đối với gia đình, anh là một người con hiếu thuận, gương mẫu, sống có lý tưởng để làm gương cho con cháu noi theo.
ĐÌNH HẢI