Thứ bảy, 8-11-25 01:30:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự hào tuổi 20 

Báo Cà Mau (CMO) 20 năm - chặng đường đủ dài để các thế hệ thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau từng bước khẳng định vai trò, vị trí của một ngôi trường mang trong mình bao nhiêu khát vọng cao cả hết lòng vì sức khoẻ Nhân dân, cống hiến cho xã hội.

Hình thành từ năm 1997, khi tỉnh Minh Hải bắt đầu chia tách, trường chỉ là một trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế phục vụ tỉnh nhà. Ngày đầu gian khó ấy, trường chỉ vỏn vẹn 5 biên chế, 70 học viên với trụ sở được đóng tạm trong bệnh viện đa khoa tỉnh, cơ sở vật chất thiếu thốn mọi bề. Khi đó, trung tâm chỉ đào tạo sơ cấp dược và liên kết với Trường Trung học Y tế Bạc Liêu đào tạo 1 lớp trung cấp điều dưỡng hệ vừa làm vừa học.

Trưởng thành trong gian khó

Bằng tâm huyết, không ngại khó khăn của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trung tâm ngày càng lớn mạnh. Tháng 12/2000, trung tâm được nâng cấp lên thành Trường Trung học Y tế Cà Mau. Theo đó, trụ sở chính thức đầu tiên của trường toạ lạc tại Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau với khuôn viên rộng khoảng 1.500 m2. Đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng được nâng lên 34 người. Trường được đào tạo thêm các lớp trung cấp chính quy như: y sĩ đa khoa, điều dưỡng trung cấp, hộ sinh trung cấp. Những năm sau đó, trường liên tục mở thêm nhiều mã ngành như: mã ngành trung cấp dược chính quy vào năm 2004, mã ngành trung cấp dược hệ vừa làm vừa học năm 2007.

Tiếp nối truyền thống, nâng cao y đức, hằng năm, nhà trường tổ chức Lễ Macchabée - tri ân những người hiến xác để sinh viên nhà trường ghi nhớ đóng góp của bao lớp người vì sự nghiệp y đức.

Trường đảm đương sứ mệnh cao cả là đào tạo đội ngũ y tế phục vụ Nhân dân trong toàn tỉnh. Cùng với những bước đi lên của tỉnh nhà khi ấy, ngôi trường y cũng từng ngày đổi thay. Đến tháng 9/2007, một lần nữa trường được nâng cấp, trở thành Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau. Niềm vui nối tiếp niềm vui, theo đó là trách nhiệm đặt lên vai thầy trò của trường mỗi ngày thêm nặng.

Qua những năm tháng đầy nhọc nhằn, đến nay, trường có những thay đổi vượt bậc. Giảng viên, nhân viên hiện có gần 100 người, với hơn 60% giảng viên có trình độ sau đại học; trong đó, 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 17 thạc sĩ và 12 bác sĩ chuyên khoa 1. Thành tích của giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường dày thêm theo từng năm phấn đấu. Trường mở nhiều mã ngành đào tạo mới, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh nhà. Hiện có 10 mã ngành từ sơ cấp đến cao đẳng, với tổng số học viên đang theo học tại trường gần 3.000 học sinh, sinh viên. Trong đó, tại chức và cao đẳng gần 2.500 học viên.

Điều đặc biệt, 20 năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 10.000 học viên, bổ sung nguồn nhân lực y tế rất lớn cho tỉnh nhà. Hiện nay, lực lượng này đã phủ khắp các cơ sở y tế từ xã đến các bệnh viện tuyến tỉnh.

Vững bước đi lên

Là cựu sinh viên thành đạt của trường, hiện là bác sĩ chuyên khoa 1 tại Trung tâm Y tế huyện U Minh, chị Huỳnh Mai Kiều Diễm xúc động nhớ lại: “Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào trường, nhiệt huyết của thầy cô vẫn sống mãi trong tôi. Nghề y phải học tập suốt đời và tận tuỵ hết lòng vì bệnh nhân. Đặc biệt, y đức phải đặt lên hàng đầu. Là lớp học trò đi trước, tôi sẽ tiếp tục “truyền lửa” cho các thế hệ tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y, tô đẹp thêm những thành tựu vẻ vang trong sự nghiệp phát triển của trường”.

Nhà trường luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên y tế chất lượng phục vụ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. (Giờ học bào chế của sinh viên Khoa Dược).

Bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ giáo viên nhà trường. Bước vào trường với trình độ chuyên môn là trung cấp điều dưỡng, 13 năm phấn đấu, đến nay anh Lê Chí Tựu, Phó trưởng Khoa Y đã là thạc sĩ Điều dưỡng và có nhiều đóng góp cho công tác giảng dạy.

Thạc sĩ Lê Chí Tựu phấn khởi: “Ngoài phụ trách lĩnh vực lâm sàng tại các cơ sở thực tập do Khoa Y đảm trách, tôi còn giảng dạy lý thuyết và thực hành điều dưỡng tại trường. Những năm qua, nhờ sự tạo điều kiện của trường, tôi mới có cơ hội nâng cao trình độ, kinh nghiệm giảng dạy cũng như góp phần đưa chất lượng đào tạo của trường ngày một đi lên”.

Hoạt động nhân đạo - hiến máu tình nguyện.

20 năm phấn đấu, ngoài những kinh nghiệm quý báu, trường gặt hái bề dày thành tích. Năm 2010, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2015, trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Cùng với 2 lần nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cờ thi đua của UBND tỉnh và các bộ, ngành khác. Trường còn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc Nhân dân cho 1 bác sĩ và 2 thầy thuốc ưu tú. Năm học 2016-2017, nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhì, công đoàn cơ sở nhận Cờ thi đua hạng Nhất của Liên đoàn Lao động tỉnh. Những phần thưởng cao quý đã trao là động lực để tập thể giảng viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên hành trình đi tới.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, bộc bạch: “Có được thành quả hôm nay là sự phấn đấu, quyết tâm của tập thể quản lý, giảng viên, nhân viên nhà trường, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các đồng chí tiền nhiệm. Chặng đường tới còn lắm gian nan, đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ giảng viên, sự chia sẻ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành hôm nay sẽ là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn để nhà trường vững bước đi lên”.

20 năm trôi qua, lớp học trò đầu tiên ngày ấy giờ đã bước vào tuổi 40. Bao thế hệ tiếp nối cũng từng bước trưởng thành, bằng trí tuệ, khát vọng, dù mỗi người đảm nhiệm vị trí khác nhau nhưng cùng chung mục đích: Phục vụ Nhân dân, chăm sóc sức khoẻ cho cả một thế hệ. Họ sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử đầy tự hào của ngôi trường mang tên Cao đẳng Y tế Cà Mau./.

Hồng Nhung

 

 

 

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.