Tuy không là miền thùy dương cát trắng hay đại ngàn hoang sơ, không có những đình, đền, miếu mạo hàng ngàn năm tuổi, cũng chẳng phải miền thánh địa Phật giáo cho du khách hành hương...; nhưng đến với Bạc Liêu để chiêm bái một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bên bờ biển Đông mặn mòi gió biển và rì rầm sóng biển, nơi mà đất đai của Tổ quốc vẫn ngày đêm cần mẫn vươn mình ra xa, âu đó cũng là điều kỳ thú đối với du khách gần xa...
Từ trung tâm TP. Bạc Liêu, chỉ mất 10 phút ngồi xe, qua một vùng bao la những đầm nuôi tôm và mặn mòi gió biển, trong một tổng thể các điểm du lịch vườn chim - vườn nhãn cổ - bờ biển Bạc Liêu, du khách đã có thể đặt chân đến khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) để tận hưởng một không gian thoáng đãng, không khí trong lành. Trong rì rầm tiếng sóng và thoang thoảng khói hương, thảng hoặc một tiếng chuông ngân dài rồi nhẹ tan vào thinh không… Để rồi, trong nhộn nhịp đến và đi của du khách, bên nhịp sống sôi động của một thành phố trẻ miền biển, vẫn tìm thấy ở nơi này một không gian yên tĩnh để đắm chìm vào cõi vô thường.
![]() |
Lễ hội vía bà Nam Hải năm 2011. Ảnh: P.T.C |
Trong khuôn khổ lễ hội Quán âm Nam Hải năm nay, Hội Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng công trình núi Quan Âm (cao 36m, ngang 90m, rộng 40m gồm nhiều hạng mục). Trong tương lai gần, đây sẽ là một khu chiêm bái trang nghiêm, một khu thắng tích Phật giáo lớn nhất ở Bạc Liêu và có thể ở cả ĐBSCL, với lối kiến trúc mang đậm văn hóa Phật giáo, thuận theo nguyên tắc sơn kỳ thủy tú, phong điều vũ thuận; có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm dựa vào thế núi vững chãi, bao quát khắp dải rừng ngập mặn xanh ngắt ngút tầm mắt giữa bao la trời biển mênh mông...
Khi tham khảo ý kiến của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tôn tạo khu Quán âm Phật đài tại Bạc Liêu, Chư Tôn đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã rất đồng tình và ủng hộ. Theo Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Trong các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ, Bạc Liêu hiện đang là địa phương đi đầu về chính sách cấp đất cho tu sĩ xây dựng chùa Phật giáo”.
Trong không gian du lịch vùng ĐBSCL thì Bạc Liêu nằm ở Cụm bán đảo Cà Mau (gồm Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng) với các sản phẩm du lịch quan trọng là tham quan điểm cực Nam Tổ quốc, du lịch sinh thái rừng ngập mặn, du lịch văn hóa, lễ hội… Trong dòng sản phẩm du lịch ấy, Bạc Liêu có ưu thế về du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. Khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và những nguồn lực sẵn có, làm động lực thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, phát triển văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội đang là hướng đi của Bạc Liêu hiện nay. Đã có hẳn một nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển du lịch. Theo đó, Bạc Liêu đang tích cực xúc tiến các giải pháp đồng bộ về đào tạo nguồn nhân lực, về quy hoạch, thu hút đầu tư... để phát triển du lịch. Một trong bốn khâu đột phá của Bạc Liêu hiện nay đã được xác định là phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, du lịch sinh thái. Tuy nhiên, phải xác định cho được các sản phẩm liên kết đặc thù của tỉnh trong tổng thể liên kết vùng để phát triển du lịch ở ĐBSCL. Với Bạc Liêu, trong không gian liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng, khi đề cử những sản phẩm liên kết đặc thù, có lẽ không thể không đề cử du lịch tâm linh. Trong các dòng sản phẩm du lịch đặc thù ở ĐBSCL, Bạc Liêu đang ngày càng hấp dẫn và thu hút du khách bởi dòng sản phẩm du lịch tín ngưỡng, văn hóa tâm linh. Và một khi đời sống vật chất của mọi người ngày càng được nâng cao thì du lịch trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại. Du lịch tâm linh chính là cách giúp con người tìm đến sự thăng bằng, thanh thản để xây dựng cho mình niềm tin vào sức mạnh của nội tâm, tiếp thêm năng lượng tinh thần để tái tạo sức lao động, để sáng tạo và thăng hoa trong cuộc sống.
Chia tay khu Quán âm Phật đài, những ngôi nhà cổ mang đậm dấu ấn về một Bạc Liêu một thời vang danh khắp Nam kỳ lục tỉnh, cùng với âm điệu bản “Dạ cổ hoài lang” và những bài bản đờn ca tài tử sẽ lại níu kéo bước chân của tao nhân, mặc khách. Và những giai thoại, sự thật cứ đan xen thực hư, hư thực về một chàng Công tử Bạc Liêu, biết đâu lại chẳng làm cho du khách đã nghe rồi cứ nấn ná muốn nghe nữa, nghe thêm?!
Y LAN