“Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa...”.
Đã không biết bao nhiêu lần được nghe ca khúc “Dấu chân phía trước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, thế mà nghe và xem lại ca khúc ở chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), do Sở VH-TT&DL tổ chức, bao nhiêu cảm xúc cứ dâng trào...
Khi MC cất giọng ngọt ngào đoạn thơ giới thiệu vào ca khúc ấy, “Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa” (“Người đi tìm hình của nước” - Chế Lan Viên), một cô gái ngồi phía trước hàng ghế tôi, kề vai nói với người bên cạnh, chắc tới bài “Dấu chân phía trước”. Vâng! Vì đa số những người ưa văn chương, văn nghệ, đặc biệt là mảng ca ngợi truyền thống cách mạng, sẽ hiểu rằng: nếu trong văn học đặc sắc có bài thơ “Người đi tìm hình của nước” thì bên mảng âm nhạc, ca khúc “Dấu chân phía trước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là điển hình tiêu biểu gần như là hàng đầu, viết về chuyến đi tìm đường cứu nước của Bác từ Bến Nhà Rồng năm ấy...

Ca khúc “Dấu chân phía trước” do ca sĩ Ngọc Mai và diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn trong chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam. Ảnh: C.T
Năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ giã quê hương, lên tàu sang phương Tây mang theo mình khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại “tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc”.
Trải qua chặng đường 30 năm, dấu chân Người đã in trên 28 quốc gia. Năm 1941, Người trở về Tổ quốc. Từ giây phút lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đã đạt được những thắng lợi to lớn. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành nước độc lập, Nhân dân từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước.
Chuyến đi ấy, “Bác đã là người đi trước, khai rừng, băng sông, mở lối, cho tôi có cả cuộc đời...”. Là cho dân tộc Việt Nam có cả cuộc đời, một cuộc đời độc lập tự do hạnh phúc!
Ngày 19/5 - sinh nhật của Bác lại sắp đến. Nhắc mỗi trái tim hướng đến Bác bằng tình thương yêu vô hạn, như cái vô hạn, cao rộng mà Người đã dành cho dân tộc này, đất nước này. Từ một bài ca mà đánh thức trong lòng chúng ta tình cảm thiêng liêng dành cho Bác, mỗi lần lắng lòng cảm nhận. Bởi trong từng ca từ người nhạc sĩ viết nên, ta thấy được bóng dáng của Bác, với một chuyến đi lịch sử mà mỗi bước đi là những trăn trở, nghĩ suy cho đất nước mình. Những ca từ nghe làm sao không rưng rưng: “Dấu chân không nhẹ như mây/ Dấu chân không êm không ấm/ Dấu chân không là dấu nắng/ Mười ngón trăn trở bầm sâu/ Dấu chân của dáng đứng lâu/ Nặng hai vai là Tổ quốc/ Chắc Người rưng rưng nước mắt/ Trái tim căm giận bừng bừng”...
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận