Thứ hai, 27-7-26 09:40:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Từ ngày 5/9/2015: Hộ mới thoát nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng

Báo Cà Mau

Kể từ ngày 5/9/2015, những hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh với mức tối đa không quá 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), lãi suất cho vay là 8,25%/năm. UBND cấp xã lập danh sách các hộ mới thoát nghèo, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt và làm cơ sở xác nhận để NHCSXH cho vay.

Cho vay hộ mới thoát nghèo là chính sách tín dụng mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015. Theo đó, những hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành được UBND cấp xã xác nhận có thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm. Ngày 13/8/2015, NHCSXH đã ban hành Quyết định số 2860/QĐ-NHCS công bố thủ tục phê duyệt cho vay hộ mới thoát nghèo gồm 3 bước với thời hạn giải quyết là 3 ngày kể từ ngày NHCSXH nơi cho vay nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ từ Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Theo HNMO

Phường Láng Tròn bàn giao 12 căn nhà Đại đoàn kết

Sáng 26/7, phường Láng Tròn tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết đợt 1 cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

VikkiBank tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26/7, Ngân hàng số Vikki (VikkiBank) tổ chức chương trình viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau và thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đầm Dơi.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngày 26/7, các đoàn công tác của tỉnh tiếp tục hoạt động thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau - Ninh Bình họp bàn phương án hợp tác, phát triển

Chiều 25/7, tại tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình có buổi làm việc để bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phương án hợp tác.

Mở lối cho nông thôn mới hiện đại

​​​​​​​Sau hơn một thập niên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trong tỉnh có nhiều đổi thay rõ nét. Bước vào giai đoạn 2026-2030, việc UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và quy định tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại không chỉ là sự điều chỉnh về tiêu chuẩn đánh giá, mà còn mở ra định hướng phát triển mới, lấy chuyển đổi số, kinh tế xanh và chất lượng cuộc sống của người dân làm trọng tâm.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tri ân anh hùng liệt sĩ, thăm thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Ninh Bình

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 25/7, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình; đồng thời thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ quê tỉnh Ninh Bình đã chiến đấu và hy sinh trên đất Cà Mau.

Trường Đại học Bạc Liêu trao bằng tốt nghiệp cho 362 tân cử nhân

Chiều 25/7, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy năm 2026 tại cơ sở 1, phường Bạc Liêu.

“Bữa cơm Công đoàn” gắn kết đoàn viên, người lao động

Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2026), trưa 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến xuất khẩu tôm Việt (phường Vĩnh Trạch), trực thuộc Công đoàn xã Vĩnh Lợi, tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2026.

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 7,5 kg về biển

Chiều 25/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhà Mát phối hợp Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Bạc Liêu và Trạm Kiểm ngư Nhà Mát tổ chức thả một cá thể vích (rùa biển) quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Hòn Chuối lại xanh

Sau những tháng ngày vượt qua nắng gió, khan hiếm nước ngọt, Hòn Chuối giờ đây lại khoác lên mình chiếc áo xanh thân thuộc, từ mặt biển đến những vách đá cheo leo.