Dạ cổ hoài lang (DCHL) - bản nhạc lòng của cố nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu, tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần. Vậy mà, mới đây khi nghe DCHL “da diết và day dứt” trong chương trình Giọng hát Việt 2012 phát trên kênh truyền hình VTV3, tôi như cảm thấy niềm tự hào trào dâng tự đáy lòng. Bởi Giọng hát Việt đã chọn một bài ca “thuần Việt” như thế…
Cũng như nhiều khán giả trong cả nước, tôi đã theo dõi suốt mấy tháng ròng cùng chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt 2012 để xem ngôi quán quân sẽ thuộc về ai, khi mà mỗi giọng ca là một cá tính và đây cũng là chương trình tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông! Thế cho nên đêm chung kết là đêm được mong đợi nhất của các fan hâm mộ chương trình, trong đó có tôi. Xuân Nghi (thí sinh của đội ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tuy không phải là giọng ca tôi yêu thích nhưng bản nhạc cô chọn trong đêm chung kết đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ: DCHL của nhạc sĩ Cao Văn Lầu!
![]() |
| Xuân Nghi hát Dạ cổ hoài lang tại đêm chung kết Giọng hát Việt 2012. Ảnh: B.T |
Cách đây không lâu, trong một chuyến về đất Bạc Liêu biểu diễn, ca sĩ hải ngoại Hương Lan cũng đã chọn DCHL để hát. Ca sĩ này bộc bạch rằng “về Bạc Liêu thì không thể không hát DCHL”! Nhưng không may, trong lúc chị đang biểu diễn thì đã xảy ra sự cố kỹ thuật, và cách ứng xử của ca sĩ Hương Lan đã làm cho những khán giả vốn hâm mộ lại càng nể phục chị hơn. Không đợi bộ phận kỹ thuật sửa chữa, khắc phục để đệm nhạc, Hương Lan đã nhanh chóng đề nghị ca DCHL mà không cần nhạc đệm! Cả hội trường bỗng lặng im phăng phắc, giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Hương Lan trong giai điệu và những ca từ mượt mà “từ là từ phu tướng, báu kiếm sắc phán lên đàng…” ngân lên... Thật sự, tôi có cảm giác chưa bao giờ được nghe DCHL hay như lúc ấy, hay hơn cả khi ca sĩ hát với nhạc đệm!
Một vở kịch mang tên DCHL (kể về những người Việt xa xứ đau đáu nhớ quê hương) được dàn dựng tuy đã khá lâu nhưng vẫn còn làm thổn thức bao trái tim Việt Nam mỗi khi xem lại. Hình ảnh hai ông bạn già ngồi nhớ quê rồi thủ thỉ hát DCHL càng làm cho “bài ca vua” này hàm chứa một giá trị sâu sắc. DCHL đâu chỉ đơn thuần là… một bài hát, mà nó còn ẩn chứa cả một tình yêu quê hương, tình yêu chỉ dành cho đất mẹ…
Tôi hiểu vì sao khi đón và tiếp những vị nguyên thủ quốc gia, những vị khách quốc tế đến Bạc Liêu, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chọn quà tặng khách là cây đờn kìm và bản DCHL. Vì đó là thứ đặc sản văn hóa tinh thần vô giá mà Bạc Liêu may mắn sở hữu được, và Bạc Liêu muốn tự hào giới thiệu những đặc sản ấy đến với mọi người! DCHL - bản nhạc lòng khơi nguồn cho dòng chảy của loại hình nghệ thuật cải lương Nam bộ; bản thân nó với những tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ nỉ non như tấm lòng son sắt của người thiếu phụ gửi gắm cho chồng đã ngầm ý nói lên những đức tính cao đẹp của người Bạc Liêu, và tình Bạc Liêu là vậy!
Với những giá trị độc đáo ấy, DCHL sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trong nay mai, đó là điều hiển nhiên. Và Bạc Liêu thật tự hào khi có một tuyệt phẩm DCHL của người nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu.
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận