Bác Hồ kính yêu từng dạy các em thiếu nhi rằng: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình”. Học tập lời dạy của Bác, các đội viên Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) không những ra sức học tập, rèn luyện đạo đức mà còn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống.
Gom sách cũ tặng bạn nghèo. Ảnh minh họa: B.T
Chuyến thăm và tặng quà cho cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự vào những ngày giữa tháng 2 vừa rồi có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với em Nguyễn Ngọc Như Ý cùng tập thể lớp 6/6 và một số học sinh lớp 9/6 (Trường THCS Võ Thị Sáu). Sau tết Nguyên đán, các em dành dụm được một số tiền kha khá rồi cùng với cô chủ nhiệm mua sữa, mì và bột giặt làm quà tặng trẻ em mồ côi. Dù không phải lần đầu giúp đỡ những người khó khăn nhưng đối với các em, cảm thấy xúc động đến khó tả. Đến với nơi đây, các em tạm gác lại những bận bịu của việc học hành để chăm sóc và chơi đùa với những em nhỏ kém may mắn. Đó cũng chính là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa người với người. “Thầy cô từng dạy chúng em phải biết yêu thương trẻ em, thấy người nghèo thì phải biết giúp đỡ. Vì vậy, lớp chúng em luôn tiết kiệm tiền tiêu xài để có thể giúp đỡ bạn bè trong lớp và những người có hoàn cảnh bất hạnh”, Như Ý xúc động chia sẻ.
Cô Trần Thị Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/6, cho biết, cô rất vui khi được cùng với học sinh chia sẻ những khó khăn, nỗi bất hạnh đối với những trẻ em mồ côi, thiếu thốn tình mẫu tử, sự thương yêu và chăm sóc của gia đình. Từ những việc làm thiết thực như thế, các thầy cô còn góp phần giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái, biết yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tùy theo khả năng của mình.
Để học sinh được trải nghiệm trong các hoạt động ý nghĩa như vậy, liên đội trường cùng với các thầy cô của trường đã giáo dục các em từ ý thức cho đến hành động. Không những vậy, những hoạt động thiện nguyện này còn nhận được sự quan tâm của ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Có thể điển hình như trong số tiền 4,5 triệu đồng làm công tác thiện nguyện tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự thì phụ huynh em Thục Vy đã tài trợ hơn 2 triệu đồng để mua 10 thùng sữa, 6 thùng mì và 5kg bột giặt. Tin rằng với sự chung tay của nhà trường - phụ huynh - học sinh, Trường THCS Võ Thị Sáu sẽ ngày càng phát huy hơn nữa những hoạt động giàu tính nhân văn như vậy.
Lê Văn Xuân
(Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu)