Thứ sáu, 13-2-26 07:19:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi teen cảm nhận về sách

Báo Cà Mau

Tuổi teen - lứa tuổi mới lớn, đây là lúc các em dễ được hoặc bị tác động vào tâm lý những luồng suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, câu nói của ông bà xưa chẳng bao giờ sai. Vì vậy, phụ huynh rất cần giúp con em mình chọn bạn để chơi. Một trong những “người bạn” ấy chính là sách. Qua cuộc thi cảm nhận về quyển sách đã đọc, chúng tôi mừng rằng, nhiều em đã có người bạn đồng hành vô cùng hữu ích - bạn sách!
Cuộc thi cảm nhận về quyển sách đã đọc nằm trong khuôn khổ Ngày hội sách do Sở  TT-TT phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) vừa qua. Trong thời gian ngắn phát động, lại ngay thời điểm các em chuẩn bị bước vào các kỳ thi, thế nhưng Ban tổ chức cũng nhận được gần 400 bài dự thi của các bạn trẻ, điều đó cho thấy cuộc thi này khá hấp dẫn để các em tham gia, thể hiện khả năng viết lách, và hơn cả là sự cảm nhận rất đáng yêu khi đọc một quyển sách. Nhiều bài viết chữ nghĩa rất trau chuốt, trình bày cẩn thận, đẹp mắt, văn phong súc tích, thể hiện khả năng viết văn rất tốt của các em, có những bài dự thi còn cẩn thận được các em đóng bìa, trang trí bắt mắt. Điều quan trọng hơn cả, từ cảm nhận về sách của các em, chúng tôi lại nhận thấy ở các em những suy nghĩ rất đáng khen ngợi. Đó là khi một quyển sách giúp các em hiểu thêm về những điều mà lứa tuổi các em cần phải biết, truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn đời, những tình cảm sâu sắc dành cho cha mẹ, thầy cô, quê hương, đất nước… qua mỗi câu chuyện các em đọc được từ sách. 

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi cảm nhận về quyển sách đã đọc cho em Trần Thảo Vy, lớp 8/2, Trường THCS Trần Huỳnh. Ảnh:  P.T.C
Lê Nguyễn Khánh An (lớp 9/2, Trường THCS Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu) đoạt giải Nhì, đã tìm được một quyển sách mà lứa tuổi của em cần và rất nên đọc, đó là “Chuyện tuổi chúng mình”. Em phân tích: “Lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển như chúng ta rất cần đọc cuốn sách này, để rõ hơn về những suy nghĩ, thái độ, hành động của mình đã đúng chưa, đã chín chắn chưa để có thể điều chỉnh nhận thức của bản thân theo chiều hướng đúng đắn”. Và từ quyển sách, An tìm hiểu và lĩnh hội được những điều em và các bạn cần biết, đó là một gia đình tốt sẽ là chỗ dựa để con cái lớn lên, nhưng nếu không may sinh ra và lớn lên trong gia đình luôn “làm tổn thương” những đứa con bằng sự vô tâm của cha mẹ, thì con cái cũng bằng nghị lực của mình mà sống tốt, không sa đà vào thói hư, tật xấu. An cũng phân tích mặt được và tiêu cực của thế giới mạng - thế giới ảo hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến lứa tuổi dễ “tiêm nhiễm” như các em… An đã có suy nghĩ sáng suốt khi đọc những trang viết “Chuyện tuổi chúng mình” để “phòng tránh những tác nhân có hại quanh mình, để bảo vệ bản thân và tương lai của mình, em muốn chia sẻ quyển sách với nhiều bạn bè hơn nữa để có được những nhận thức đúng về xã hội”. 
Đọc một quyển sách hay còn có tác dụng giúp người đọc tự rèn luyện mình, phấn đấu vươn lên. Bài cảm nhận về “Những con chữ biết hát” của tác giả Đỗ Nhật Nam đã giúp cậu học trò nhỏ Trần Quốc Gia (lớp 7/3, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu) đoạt giải Ba, mang ý nghĩa như thế. Tác giả trẻ Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) đã từng xác lập kỷ lục “dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam” năm 7 tuổi với hai cuốn sách “Nạp điện” và “Mặt trời mọc, mặt trời lặn”. Đến năm 11 tuổi, Đỗ Nhật Nam lại xác lập kỷ lục “Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất được xuất bản” với cuốn sách “Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?”. Và “Những con chữ biết hát” là cuốn tự truyện thứ hai của Nhật Nam đã đến tay Trần Quốc Gia. “Cuốn sách của Nam giúp tôi nhìn rõ sự yêu thương và biết cách để yêu thương. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, thế nhưng nó sẽ hoàn hảo nếu ta nhìn cuộc sống bằng trái tim yêu thương và bao dung”, Quốc Gia đã nhìn ra những điều ấy từ quyển sách. 
Và, giải Nhất của cuộc thi thuộc về những dòng cảm nhận đầy cảm xúc, tình cảm thiêng liêng của một người con gái nhỏ dành cho cha của mình khi đọc sách. “Bây giờ con mới hiểu được lòng cha” đã giúp Trần Thảo Vy (lớp 8/2, Trường THCS Trần Huỳnh) hiểu sâu sắc hơn về tình cảm của người cha: “Những tâm tư, tình cảm của người cha lúc nào cũng hiện diện nhưng có điều chúng ta khó thấy mà thôi. Tôi phát hiện ra trên đời, mỗi người mỗi khác, mỗi người cha dù có tính cách khác nhau nhưng đều chung một lòng thương con. Bình thường là một người ồn ào, nhưng là người im lặng đúng thời điểm, đó là khi nhẹ nhàng mang nước cho con học bài. Người luộm thuộm, không chịu để ý ngoại hình mà lại chỉn chu quá mức vào ngày trọng đại của con. Còn có người tính toán chi li nhưng với con lại hào phóng chẳng tiếc điều gì…”. Thảo Vy viết chưa quá xuất sắc, nhưng lại chạm đến trái tim người đọc bằng chính cảm xúc thật của mình. 
Cuộc thi cho thấy khi sách là bạn đồng hành cùng các em, thì các em luôn có những suy nghĩ tích cực và bổ ích cho chính bản thân mình. Mỗi bài thi là một sự thành công của riêng các em, thành công vì đã đọc sách. Văn hóa đọc vẫn luôn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong thời buổi thế giới mạng đầy rẫy những thông tin tốt - xấu! Sách không phải là một ấn phẩm nằm yên trên kệ mà trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống, mang lại cho chúng ta những điều ý nghĩa, tốt đẹp mà cuộc sống mỗi người đều cần đến.
Cẩm Thúy

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.