Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, 85 đoàn viên ưu tú của Công an tỉnh đã được giới thiệu vào Đảng. Đây là niềm vinh dự và cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của các bạn trẻ. Tuổi trẻ luôn gửi trọn niềm tin vào Đảng - đó là điều các bạn muốn nói trong ngày trọng đại này.
![]() |
Đoàn viên Công an tỉnh hiến máu tại khu di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Ảnh: N.Q |
Tại vị trí trung tâm của khuôn viên di tích là tượng đài đôi bàn tay cách điệu nâng cao lá cờ Đảng, thể hiện sự tri ân, trân trọng của nhân dân. Dưới chân tượng đài, nhiều hình ảnh quý về quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, các kỳ Đại hội Đảng, tiến trình xây dựng đất nước, chân dung Tổng Bí thư Đảng qua các thời kỳ… được trưng bày nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng.
Trung tá Huỳnh Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Đối với lực lượng công an, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là công tác trọng tâm hàng đầu. Với ý nghĩa đó, chúng tôi tổ chức lễ phát triển Đảng tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh”.
Nhiều bạn trẻ thuộc các đơn vị Công an tỉnh dù không phải chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, song qua các hình ảnh, hiện vật, tư liệu tại nơi này và những bài học lịch sử trước đó, các bạn hiểu đã có thời dân tộc ta bị chìm trong bể máu, nhân dân ta phải chịu cảnh xiềng gông. Trong thời khắc đen tối ấy, ngọn cờ của Đảng đã soi đường, dẫn lối, đưa đất nước, dân tộc bước ra vùng sáng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trung úy Nguyễn Thanh Hồng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, người được giới thiệu kết nạp Đảng trong đợt này đã hứa: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nguyện cống hiến, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.
Còn cảm xúc của đảng viên trẻ Trương Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Viettel Bạc Liêu là sự xúc động và tự hào. Đơn vị của Thảo cùng với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Đông Hải đã tặng 85 phần quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nơi đây. Bạn Phương Thảo bày tỏ: “Với hoạt động về nguồn lần này, chúng tôi hiểu thêm về lịch sử hào hùng của các thế hệ đi trước, biết được những khó khăn, gian khó của ông cha ta để xây dựng nên một Đảng Cộng sản vững mạnh, một đất nước Việt Nam độc lập. Là thế hệ được sống và làm việc trong hòa bình, chúng tôi luôn ghi nhớ những gì mà Đảng và các thế hệ đi trước đã hy sinh cho chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay. Đứng tại mảnh đất thiêng liêng này, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện sẽ đem hết tâm trí, tài năng để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.
Nguyễn Quốc