Sáng 7/7/2013, Cụm thi đua số 2 (Khối An ninh Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh II (đóng tại TP. HCM) thực hiện chuyến công tác an sinh xã hội tại xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi). Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân và 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.
![]() |
Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh II tặng quà cho gia đình chính sách xã Vĩnh Hưng A. Ảnh: T.Q |
Thượng úy Lê Minh Tuân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên - Công an tỉnh, cho biết: “Ngoài công tác chuyên môn, những hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa luôn được tuổi trẻ Công an tỉnh xem là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời. Hướng về nguồn cội, giúp đỡ gia đình chính sách nghèo là thể hiện, ghi nhớ công ơn của thế hệ trẻ dành cho những hy sinh lớn lao của các gia đình thương binh, liệt sĩ”.
Ông Châu Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng A, chia sẻ: “Vĩnh Hưng A là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là xã anh hùng. Song, do tàn tích nặng nề của chiến tranh để lại nên đời sống người dân nói chung và gia đình chính sách nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của tuổi trẻ công an đã góp phần thiết thực cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, giúp trẻ em nghèo có thêm điều kiện đến trường”.
Ông Huỳnh Đắc Thắng (80 tuổi, ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A) là thương binh, lại thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống rất khó khăn. Được mời tham gia chuyến hành trình đầy ý nghĩa này, được thăm hỏi, tặng quà, ông rất phấn khởi. Ông Thắng nhận xét: “Tuổi trẻ ngày nay sống và làm việc đều nghĩ đến quyền lợi của người dân, biết chăm lo cho thế hệ đi trước. Đây cũng là nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng là thế hệ kế thừa của đất nước”.
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của người dân Vĩnh Hưng A, Thiếu tá Nguyễn Duy Hòa, Phó trưởng phòng thuộc Tổng cục An ninh II, phát biểu: “Đời sống của người dân Bạc Liêu tuy vẫn còn khó khăn, nhưng họ rất chân chất, hiền hòa và hăng say lao động, chí thú làm ăn. Xin hẹn với bà con trong thời gian gần nhất, đơn vị sẽ về Bạc Liêu thực hiện thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như hôm nay”.
Chuyến hành trình về với nguồn cội lần này, tuổi trẻ Công an Bạc Liêu nói riêng, tuổi trẻ công an nói chung đã để lại ấn tượng sâu sắc, hình ảnh đẹp trong lòng gia đình chính sách, người nghèo ở xã Vĩnh Hưng A.
T.Q