Thứ sáu, 13-2-26 16:43:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ hãy là những viên gạch hồng

Báo Cà Mau

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người. Chúng ta sống cho mình và phải biết góp công xây đời, cùng góp phần vun đắp quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đảng và Nhà nước ta đang ra sức “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đây cũng chính là lúc mỗi thanh niên “rường cột” của nước nhà cần nhận thức và hành động chín chắn, cùng góp những viên gạch hồng cho sự kiến tạo bền vững ấy.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Trong công tác xây dựng Đảng, việc chăm bồi đảng viên trẻ cũng được chú trọng hơn bao giờ hết, vì đó là lực lượng kế thừa, hậu duệ rường cột của Đảng ta. Điều lệ Đảng đã chỉ rõ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”… Vai trò và trách nhiệm của thanh niên ở thời đại nào cũng cần!

Tuổi trẻ Bạc Liêu quyên góp ủng hộ biển đảo. Ảnh: H.T


Thanh niên Bạc Liêu trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc, với lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu lớn dành cho dân tộc và sự cảm tử để đổi lấy tự do, độc lập cho đất nước, nhiều người trong số đó đã “xin một lần khi nằm xuống” để “nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ!”. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Trần Hồng Dân, dũng sĩ tuổi nhỏ - “tiếng bom bất tử” Phùng Ngọc Liêm, AHLLVTND Ngô Quang Nhã, liệt sĩ Trần Huỳnh,… Có người hy sinh khi là người đảng viên rất trẻ, có người sau khi ngã xuống sau đó được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người trẻ ấy đã viết nên trang sử vàng cho lịch sử Đảng bộ Bạc Liêu, cho sử sách quê hương trong hai cuộc đấu tranh trường kỳ giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Với tuổi trẻ sống đẹp, sống xứng đáng và những hy sinh mà trở thành bất tử, họ chính là những viên gạch hồng để xây thành nền tảng vững chắc, phất cao ngọn cờ Đảng quang vinh! 
Từ trong quá khứ đạn bom đến thời hiện tại hòa bình xây dựng quê hương, từng thế hệ thanh niên Bạc Liêu tiếp nối đã xây dựng hình mẫu những người trẻ tiên phong giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, bằng tài năng và sức trẻ cùng góp phần mình phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… Thời kỳ mới hôm nay, trong nhiều phong trào, hành động cách mạng đang được cả nước bắt tay thực hiện, tuổi trẻ Bạc Liêu hãy tiếp tục góp phần mình bằng trí - lực - tâm - tài. Trong đó, mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” - Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), mới chính là phong trào, phần việc cần lắm những viên gạch hồng của tuổi trẻ. 
Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là “Phát  triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp…”. Và muốn xây dựng nên một nhân cách đẹp, một con người phải được rèn luyện, uốn nắn ngay từ thuở ấu thơ. Ông bà ta khuyên rằng “dạy con từ thuở còn thơ…”, chính sự dạy dỗ, định hướng, giáo dục đúng đắn của ông bà, cha mẹ, thầy cô từ bé sẽ gầy dựng nên nhân cách một con người. Khi trở thành một thanh niên - lứa tuổi dễ tiếp thu những tác động xung quanh mình (có cái tốt, mặt tích cực lẫn cái xấu, tiêu cực) thì việc định hướng để thanh niên sống hướng đến chân - thiện - mỹ quan trọng hơn bao giờ hết để hoàn thiện nhân cách một con người. Tuổi trẻ sống đẹp - cụm từ này ai cũng đã từng nghe qua nhưng sống thế nào mới là sống đẹp? Tất nhiên, không phải chỉ là hừng hực khí thế ở từng phong trào, phần việc mang “mác” thanh niên; mà còn là những cử chỉ, hành động, suy nghĩ ở chính trong “thâm tâm” mỗi bạn trẻ, có khi không cần ai biết đến. Những thanh niên Việt Nam ở thời mưa bom bão đạn đã đi vào sử sách như những tấm gương sáng ngời, những thanh niên Việt Nam ưu tú đã và đang bằng tri thức, năng lực và nhiệt huyết, sức trẻ cống hiến, làm rạng rỡ non sông; hay những trí thức trẻ âm thầm tận tụy với những công việc thầm lặng ở vùng quê nghèo nào đó… họ đang viết tiếp trang sử vẻ vang cho thanh niên Việt Nam bằng chính nhân cách, lối sống đẹp… Tuổi trẻ là rường cột của nước nhà. Những người trẻ ấy chính là nòng cốt trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam bằng nhân cách đẹp.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào những mảng đen không mong muốn bên cạnh hiện thực màu hồng. Không chiếm số đông, nhưng những “hạt sạn” pha trộn trong lớp thanh niên hôm nay chính là những băn khoăn! Những vụ án giết người dã man mà kẻ thủ ác là trí thức trẻ (sinh viên), thanh thiếu niên giết bạn, đau lòng hơn là giết chết cha mẹ ruột của mình vì nhiễm những trò quái quỷ trên mạng, thanh niên sa đà vào những cuộc vui thiếu lành mạnh… làm xã hội rúng động và vô cùng trăn trở với thế hệ “rường cột”! Cuộc sống đủ đầy, dư dả, ngồi trên đống tiền, nhiều “cậu ấm, cô chiêu” đã ném thời thanh xuân của mình vào những cuộc vui vô bổ; trong khi chỉ một khoản phí ăn chơi của họ có thể là ao ước một đời của những bạn trẻ khác đang thiếu thốn, khó khăn trăm bề trên con đường chinh phục tri thức! Khi những “hạt sạn” ấy đang sống bằng tư duy hưởng thụ, không định được mục tiêu của đời mình, thì những chiếc áo xanh tình nguyện đứng ở chốt đèn giao thông; áo xanh đổ mồ hôi đầm đìa trên lưng cất lại mái nhà cho dân nghèo; áo xanh bên ngọn đèn dầu cầm tay cho trẻ học dần quen từng con chữ… đã hóa thành những tấm gương phản chiếu, đẹp và sáng lấp lánh! Thật ý nghĩa và xúc động biết mấy những hình mẫu thanh niên sống biết cống hiến, thấm nhuần lý tưởng “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Các bạn có thể không mua một đôi giày đẹp, một bộ quần áo ưng ý, nhưng không tiếc tiền để giúp người khó khăn hơn mình. Các bạn sẵn sàng vác ba lô lên miền núi, về vùng sâu chăm lo sức khỏe cho bà con vùng sâu, vùng xa; gánh nghiệp gõ đầu trẻ đầy gian nan ở những nơi ấy thay vì “chọn việc nhẹ nhàng”, bởi các bạn hiểu nếu ngược lại thì “gian khổ sẽ dành phần ai”…
Tuổi trẻ hãy là những viên gạch hồng, tự hoàn thiện chính mình để góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và xứng đáng là lớp hậu duệ kế thừa xứng đáng, là cánh tay đắc lực của Đảng quang vinh. Bác Hồ đã dạy: “Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”, ý nghĩa của nó là: phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Bác mong mỗi cháu và toàn thể các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy”.
Thanh niên nói chung cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Đặc biệt, đối với những người trẻ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, cần phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, để kịp thời tìm ra, đóng góp những giải pháp khả thi trong công tác. Đó chính là hành động cách mạng của tuổi trẻ, tuổi trẻ tự hóa thân thành những viên gạch hồng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, là đội ngũ kế thừa xứng đáng trong tiến trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. 
Cẩm Thúy

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.