ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 8-5-25 07:40:36
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ tháng Ba

Báo Cà Mau Với 26 năm tuổi đời, 10 năm tuổi Ðoàn, dường như trong tim tôi luôn rực cháy với tình yêu mãnh liệt vào phong trào tuổi trẻ. Thời gian đó không quá dài, nhưng đủ làm cho tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và tự tin hơn.

Với 26 năm tuổi đời, 10 năm tuổi Ðoàn, dường như trong tim tôi luôn rực cháy với tình yêu mãnh liệt vào phong trào tuổi trẻ. Thời gian đó không quá dài, nhưng đủ làm cho tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và tự tin hơn.

Từ khi còn là học sinh cấp hai, tôi đã luôn nể phục anh chị mình khi họ được kết nạp vào Ðoàn và mang trên ngực huy hiệu Ðoàn sáng loá. Tôi ước một ngày nào đó cũng sẽ được vinh dự ấy. Và thời gian trôi qua, niềm mong mỏi của tôi cũng thành hiện thực. Tôi trở thành đoàn viên, ngày kết nạp Ðoàn tôi thấy trong lòng rất hồi hộp, lo lắng và rất vui. Vui vì từ nay mình đã lớn rồi, đã trưởng thành và lo lắng không biết mình có làm được gì không, tôi nguyện cố gắng ra sức hoạt động phong trào Ðoàn.

Sinh viên Trường Ðại học Bình Dương tham gia hiến máu nhân đạo.

Dần dần, tôi được tín nhiệm bầu làm thủ lĩnh của chi đoàn lớp trong 6 năm và 2 năm ở chi đoàn địa phương. Với trọng trách của mình, tôi rất tự hào nhưng cũng hết sức trăn trở, băn khoăn. Tôi phải cùng với ban chấp hành hoạch định ra nhiều thứ, nào là kế hoạch, phong trào, tạo sân chơi, bồi dưỡng nhiều hơn cho đoàn viên, thanh niên... Từ một cậu bé nhỏ nhắn, nhút nhát, kiệm lời, Ðoàn là nơi nuôi dưỡng, rèn luyện cho tôi trở thành một người nhiệt huyết, sáng tạo và mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn còn nhớ rất nhiều kỷ niệm gắn liền với hoạt động thanh niên. Giờ tôi thật sự hiểu ra một điều, làm công tác thanh niên không hề dễ dàng, đó là cả quá trình phấn đấu, cống hiến và sáng tạo, có thể nói đó là cả một nghệ thuật!

Những ngày tháng Ba lại về, mang theo bao nhiêu kỷ niệm một thời mà tôi thường gắn bó, giờ đây tôi đã thấy thấp thoáng màu áo xanh thanh niên tình nguyện gợi cho tôi nhớ về hình ảnh của mình và đồng chí của mình qua những tháng ngày vất vả nhưng tràn đầy nhiệt huyết, vui tươi của tuổi trẻ. Tháng Ba về cũng mang theo những cơn mưa đầu mùa báo hiệu một hành trình mới lại bắt đầu./.

Bài và ảnh: Triệu Hoàng

Nữ sinh viên học giỏi, gương mẫu trong công tác Ðoàn

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là viên chức ngành giáo dục ở Ấp 4, xã Khánh An, huyện U Minh, kinh tế không mấy dư dả, nhưng Nguyễn Yến Ngọc, sinh viên Khoa Thương mại, Trường Ðại học Tài chính - Marketing TP Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong 4 năm học đại học, năm nào Yến Ngọc cũng được học bổng, với thành tích xuất sắc trong học tập và trở thành sinh viên ưu tú của trường.

Cô Ðặng Thị Mộng Nhi – “Ðoá sen” giữa vùng đất khó

Vùng đất Ngọc Hiển xa xôi, nơi hành trình tìm con chữ còn nhiều gian nan, cô Ðặng Thị Mộng Nhi như đoá hoa sen toả ngát hương thơm, mang tri thức đến bao thế hệ học trò. Không chỉ là giáo viên dạy tốt, cô Nhi còn là người mẹ thứ hai, bạn đồng hành, truyền lửa đam mê, chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Liên đội trưởng Cháu ngoan Bác Hồ

Em Nguyễn Phương Nhã, học sinh Lớp 5A, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Thái Văn Lung, thị trấn U Minh, huyện U Minh, là một trong những tấm gương tiêu biểu về thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Ðội.

Trường THPT Tắc Vân đoạt giải Nhất Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách "Bản hùng ca đất nước"

Chiều nay (26/4), Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách kỷ niệm 50 năm đại thắng mùa xuân năm 1975 (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra tại Thư viện tỉnh Cà Mau. Liên hoan do Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Khởi công nâng cấp Trường THCS - THPT Tân Bằng

Chiều 25/4, UBND huyện Thới Bình long trọng tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng Trường THCS - THPT Tân Bằng đạt chuẩn Quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của ngành giáo dục địa phương.

Giáo dục Cà Mau trưởng thành từ gian khó

Những năm đầu sau giải phóng, ngành giáo dục Cà Mau đối mặt với muôn vàn thiếu thốn: cơ sở vật chất tạm bợ, phòng học tranh tre, giáo cụ gần như không có, sách vở khan hiếm; đội ngũ giáo viên vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chuyên môn. Với tinh thần “Tất cả vì sự nghiệp trồng người”, cán bộ quản lý và giáo viên toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, bám trụ với nghề bằng sự kiên trì, tâm huyết và niềm tin vào tương lai con em quê hương.

Wonder English Center Chính Thức Khai Trương tại Cà Mau, Cam Kết Phát Triển Toàn Diện Theo Mô Hình "3 Gốc"

Cà Mau – Ngày 18/04/2025, lúc 9 giờ 30 phút, Trung tâm Anh ngữ Wonder (Wonder English Center) đã long trọng tổ chức Lễ Khai trương tại địa chỉ C3A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị (Nội khu Mường Thanh), Phường 9, TP. Cà Mau. Sự kiện đánh dấu bước chân chính thức của Wonder vào lĩnh vực giáo dục tại địa phương, mang theo tâm huyết kiến tạo một môi trường học tập không chỉ chuyên sâu về ngoại ngữ mà còn hướng đến sự phát triển con người toàn diện.

Nuôi dưỡng tình yêu tri thức qua trang sách

Nhằm khơi dậy niềm say mê đọc sách và tạo điều kiện để học sinh tiểu học được tiếp cận tri thức từ sớm, ngành giáo dục huyện Cái Nước đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hoá thư viện học đường. Những tủ sách thân thiện, với số lượng đầu sách phong phú, sinh động, không chỉ mang lại niềm vui trong học tập mà còn mở ra thế giới tưởng tượng kỳ diệu, nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong tâm hồn trẻ nhỏ.

1.230 thí sinh tham gia thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh

Sáng 20/4, tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần IV

Sáng nay (19/4), Lễ phát động Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ IV - 2025 diễn ra tại Thư viện tỉnh Cà Mau.