Tuổi trẻ là xông pha, tình nguyện là sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước!
Xin nói về họ - những người trẻ với thái độ trân trọng nhất. Những người tuổi còn trẻ nhưng lúc nào cũng đầy ắp sự khát khao, hoài bão và tinh thần cống hiến. Họ là những nông dân trẻ miệt mài trên những ruộng lúa, ao tôm quê nhà; là những giáo viên không ngừng học hỏi để có những tiết dạy tốt nhất; là những bác sĩ, kỹ sư mướt mồ hôi trong phòng mổ, nơi công trường… Và có những thanh niên vừa tròn 18 tuổi biết tạm gác ước mơ vào giảng đường đại học để vác ba lô lên đường nhập ngũ.
Đoàn viên - thanh niên huyện Phước Long tặng khẩu trang, phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: H.T
Có rất nhiều bạn trẻ dám từ bỏ một công việc tốt nơi thành phố đầy đủ tiện nghi để về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo vì một lý do thật đơn giản: họ còn trẻ, và dù ở đâu thì trên dải đất hình chữ S này cũng là quê hương. Ra đường, chẳng khó để bắt gặp màu áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp mọi nơi. Khi thì phân luồng giao thông, dọn vệ sinh đường phố, lúc lại hiến máu tình nguyện…
Và khi đứng trước dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ lại càng làm sáng lên hình ảnh tiên phong, tinh thần vì cộng đồng của mình. Là chiến sĩ công an, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, họ vẫn miệt mài, nỗ lực chăm sóc bệnh nhân, làm nhiệm vụ ở các khu cách ly. Ở từng địa phương, đoàn viên - thanh niên đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để hướng dẫn người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Dịch bệnh bùng phát, nhiều gia đình cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, tuổi trẻ lại nâng cao tinh thần “lá lành đùm lá rách” bằng cách đóng góp, kêu gọi người thân, bạn bè và toàn xã hội chung tay giúp đỡ. Nhìn từng bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm đến với người nghèo trong những ngày dịch bệnh thế này, càng quý hơn những tấm lòng của các bạn trẻ. Những ngày này trên các trang mạng xã hội, các bạn trẻ đều chia sẻ những dòng trạng thái khuyên mọi người nên ở nhà để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và tránh lây lan dịch bệnh.
Dù khi đất nước thanh bình hay đứng trước thiên tai, dịch bệnh, tuổi trẻ vẫn luôn như thế, dám đi đến nơi khó khăn với mong muốn duy nhất là góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
QUẾ LÂM