Thứ ba, 23-6-26 15:06:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuyên dương đội ghe ngo nữ Ngan Dừa

Báo Cà Mau

Chiều 1/12/2013, thừa ủy nhiệm của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã đến tuyên dương, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 15 triệu đồng cho đội ghe ngo nữ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) vì có thành tích xuất sắc tại Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần I - năm 2013.

Bà Trần Thị Hoa Ry, Trưởng Ban dân tộc tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ghe ngo nữ Ngan Dừa. Ảnh: C.K

Tại giải đua ghe ngo nằm trong khuôn khổ Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần I năm 2013, đội ghe ngo nữ Cỏ Thum - đương kim vô địch của giải dừng bước ở vòng tứ kết thì ít ai nghĩ rằng, ghe ngo nữ Bạc Liêu có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở giải năm nay. Tuy nhiên, những cô gái đến từ Bạc Liêu đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đội ghe ngo nữ Ngan Dừa đã xuất sắc giành ngôi vô địch thuyết phục trong trận chung kết nghẹt thở với đội Kỳ Son (Vĩnh Long).

Đến với Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL được tổ chức tại TP. Sóc Trăng, Bạc Liêu góp mặt 2 đội ghe ngo nam và 4 đội ghe ngo nữ. Bước vào các trận thi đấu vòng bảng, đội Cỏ Thum đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi thắng liên tiếp 3 trận để giành ngôi vị đầu bảng. Tuy nhiên, có lẽ do đã tung quá sức ở vòng bảng khi thi đấu đến 3 trận nên đến vòng 1/8 thi đấu loại trực tiếp, nhà đương kim vô địch đã đuối sức để thua một đội rất mạnh là Kỳ Son (Vĩnh Long). Đánh giá về “bất ngờ” này, các nhà chuyên môn cho rằng, do Cỏ Thum thi đấu đến 3 trận ở vòng bảng trong khi Kỳ Son chỉ thi đấu có 2 trận, nên chuyện đuối sức là chuyện khó tránh khỏi. Đây cũng là trận thua đáng tiếc của nhà đương kim vô địch tại giải.

Dù có đến 3 đại diện góp mặt trong lượt đấu loại trực tiếp, nhưng chỉ duy nhất đội ghe ngo nữ Ngan Dừa vượt qua vòng tứ kết để tiến sâu vào vòng bán kết. Với đại diện duy nhất ở vòng 4 đội mạnh nhất này, ít ai nghĩ rằng các cô gái đến từ Bạc Liêu sẽ làm nên chuyện sau khi đương kim vô địch Cỏ Thum bị loại. Tuy nhiên, với tinh thần vì màu cờ sắc áo, các cô gái Ngan Dừa - Bạc Liêu đã tạo nên những bất ngờ thú vị cho khán giả khi đánh bại đội Lương Nghĩa (Hậu Giang) để ghi tên mình vào tranh trận chung kết.

Đối thủ trong trận chung kết không ai khác chính là đội Kỳ Son đã loại nhà đương kim vô địch của Bạc Liêu trước đó. Vì thế, khi gặp đối thủ này, tinh thần các cô gái Bạc Liêu lên rất cao vì quyết “đòi nợ” cho đồng đội của mình. Tinh thần đó đã được biến thành sức mạnh, sự dẻo dai trong những nhịp dầm dứt khoát, nhẹ nhàng, đưa chiếc ghe ngo nữ của Bạc Liêu băng băng lướt trên sóng nước sông Mespero thẳng tiến về đích, giành ngôi vô địch của giải.

Trong niềm hân hoan, xúc động khi được nhận bằng khen của UBND tỉnh, chị Thạch Thị Vẹn, Đội trưởng đội ghe ngo nữ chùa Ngan Dừa, cho biết: “Sự quan tâm sâu sát, kịp thời của các cấp lãnh đạo tỉnh sẽ là niềm động viên, khuyến khích tinh thần các vận động viên thi đấu tốt hơn nữa trong những giải đấu lần sau”. Dịp này, UBND huyện Hồng Dân cũng tặng giấy khen và 10 triệu đồng, UBND thị trấn Ngan Dừa tặng giấy khen và tiền thưởng 5 triệu đồng cho đội đua ghe ngo nữ Ngan Dừa.

Nguyên Khánh

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...