Tại diễn đàn trẻ em tỉnh Bạc Liêu năm nay, nhiều trẻ em vượt khó sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những khó khăn. Và đó cũng là những tấm gương sáng đáng được tuyên dương…
Nguyễn Trương Hữu Tài: Vượt khó học giỏi
Nguyễn Trương Hữu Tài, học sinh lớp 9, trường THCS Trần Văn Ơn (phường 8, TP. Bạc Liêu) luôn được thầy cô, bè bạn cùng trường yêu mến, bởi em là một tấm gương vượt khó trong học tập.
Tài xuất thân trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cha mất lúc em còn rất nhỏ, mẹ em lại bị tàn tật ở chân, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, phải hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Song, sự khánh kiệt về kinh tế của gia đình không làm chùn bước con đường học vấn của Tài. Em tâm niệm: “Mẹ cha đã kỳ vọng vào em rất nhiều. Cái tên Hữu Tài của em cũng thể hiện điều đó. Vì vậy, cho dù khó khăn đến mấy em vẫn phải có gắng học hành đến nơi đến chốn”… Bên cạnh đó, nhờ những chính sách miễn giảm học phí, sự ân cần động viên của các thầy cô, bè bạn và sự giúp đỡ trong thân tộc, cộng đồng… đã tiếp thêm sức mạnh để Tài vượt qua khó khăn.
Không chỉ là học sinh giỏi hàng năm, Tài còn là một trong những người được chọn dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận…
Nguyễn Văn Lý: Ước mơ trở thành thầy giáo
Nhìn Nguyễn Văn Lý, học sinh lớp 6A, trường THCS An Phúc B, nhiều người cứ ngỡ em ngồi “nhầm” lớp! Bởi em sinh năm 1996 nhưng lại mới học xong lớp 6 năm học vừa qua! Hoàn cảnh đặc biệt này cũng là một trong những tấm gương vượt khó của lớp.
Gia đình Lý thuộc diện hộ nghèo ở ấp Long Phú, xã An Phúc, huyện Đông Hải. Nhà có 3 anh chị em nhưng chỉ có mỗi Lý là còn tiếp bước trên con đường học vấn. Nhưng con đường ấy cũng không hề bằng phẳng! Nhà ở thuộc diện Chương trình 167, thu nhập gia đình thì rất bấp bênh, cha mẹ và anh của Lý đều đi làm thuê ở TP. HCM (với thu nhập chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng). Gần đây, sức khỏe cha mẹ Lý lại giảm sút nên thường xuyên về quê và chấp nhận cảnh “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”.
Để gánh bớt khó khăn cho gia đình, ngoài giờ học, Lý phải đi đặt tôm, cá về ăn hoặc bán lấy tiền mua gạo. Thời gian trước, khi cha mẹ đi làm thuê vắng nhà, Lý phải ở với ông bà ngoại trong cảnh sống vô cùng khó khăn, bởi ông bà đều không còn khả năng lao động. Và đó là lý do khiến Lý đến trường trễ hơn so với bè bạn cùng trang lứa…
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt, nhưng Lý vẫn nuôi một niềm tin: “Em mong được tiếp tục đi học và sau này trở thành thầy giáo”…
Chung Thị Linh: “Cô bé lọ lem” học giỏi
Ở trường THCS Phong Phú (huyện Giá Rai), tấm gương vượt khó của Chung Thị Linh được nhiều người biết đến. Gọi Linh là “cô bé Lọ Lem” vì hoàn cảnh của Linh rất nghèo và đáng thương.
Cha Linh là bộ đội xuất ngũ, từng tham gia chiến trường Cam-pu-chia trở về. Cuộc sống càng khốn đốn hơn khi trong một tai nạn giao thông, cha Linh bị chấn thương sọ não. Sau một thời gian dài điều trị tốn kém, cha Linh cũng thoát được lưỡi hái tử thần. Song, từ đó, ông không còn khả năng lao động, chỉ đi đi lại lại trong nhà. Gánh xôi của người phụ nữ “rường cột” gia đình cũng không đủ vào đâu để nuôi mấy miệng ăn… Ấy vậy mà Linh vẫn bày tỏ ước muốn với cha mẹ là mong được học hành đến nơi đến chốn.
Để phụ giúp gia đình, ngoài việc học, Linh còn dành thời gian tiếp rửa tô chén, phụ bán hủ tíu với người cậu. Giờ học bài của Linh chính là những buổi tối, sau khi mọi công việc đã xong. Nhờ siêng năng học tập, nhiều năm liền Linh là học sinh giỏi của trường THCS Phong Phú…
Trâm Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận