(CMO) Vậy là đội quân xứ sở Chùa Vàng đã hoàn thành chỉ tiêu mà ông thầy Gerd Zeise đặt ra ngay khi mới bước chân đến Malaysia là vượt qua thử thách ở vòng đấu bảng. Ở lượt trận thứ 3, đối đầu với U22 Brunei (chiều 18/8), các học trò của Huấn luyện viên Gerd Zeise đã vùi dập đối phương, giành 9 điểm sau 3 trận đấu và ung dung cầm lấy chiếc vé đầu tiên bước vào bán kết của bảng A.
Trong trận đấu này, lại chính Aung Thu là người đã châm ngòi đại bác nhắm về khung của Haimie nã đạn, từ cú đặt lòng nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 23. 17 phút sau khi mở tỷ số, Aung Thu đã phối hợp nhịp nhàng với Shwe Ko tạo ra cơ hội để Si Thu Aung nâng tỷ số lên 2-0 trước khi nghỉ giải lao giữa trận đấu.
Các tuyển thủ U22 Myanmar vui mừng lọt vào bán kết. Ảnh: Internet
Lợi thế về tỷ số cùng sự vượt trội về đẳng cấp, đội quân xứ sở Chùa Vàng tiếp tục làm chủ thế trận, liên tục gia tăng sức ép khung thành Haimie ở hiệp 2. Nỗ lực chống đỡ của U22 Brunei chỉ duy trì đến phút 74, thời điểm mà Aung Kaung Mann nâng tỷ số lên 3-0 và 9 phút sau lại chính cầu thủ này ghi thêm bàn thắng thứ 4. Đến những phút cuối cùng của trận đấu, hàng phòng ngự của đối phương gần như bất lực, cơ hội cho Mg Lwin nâng tỷ số lên 5-0 từ đường chuyền của Than Paing. Và Than Paing cũng là người ấn định chiến thắng 6-0 cho U22 Myanmar. Sau trận thua đậm này, U22 Brunei gần như không còn cơ hội để đi tiếp vì đã trắng tay sau 2 trận đấu.
Cùng số phận với U22 Brunei là U22 Lào. Tuy được các chuyên gia bóng đá đánh giá là ẩn số, nhưng những gì đội quân đất nước Triệu voi thể hiện qua 2 trận đấu không để lại chút lại ấn tượng nào trong lòng người hâm mộ.
Thất bại trước U22 Myanmar ở trận đấu đầu tiên, những tưởng Huấn luyện viên Dave Booth sẽ có sách lược ứng phó với U22 Singapore để giành điểm, nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Thế nhưng, khác với lối chơi gắn kết đầy nỗ lực như trận đấu trước, trọng trận đấu này, các học trò của ông Dave Booth chơi quá rời rạc, hàng phòng ngự luôn để hở những lỗ hổng. Đó cùng là cơ hội cho Suparino nhẹ nhàng đá thủng lưới của Keodouangdeth, mở tỷ số cho U22 Singapore chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc.
Chân sút của U22 Lào khó thoát trước đám đông bao vây của U22 Singapore. Ảnh: Internet
Có được bàn thắng sớm, đoàn quân của Huấn luyện viên Richard Tardy càng chơi phấn khích hơn, liên tục dồn ép đối phương về sân nhà che chắn cho khung thành Keodouangdeth. Và trong tình huống chống trả, Ikhsan Fandi Ahmad đã bị đốn ngã trong vòng cấm. Chính tiền đạo này đã thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Singapore. Nếu bình tĩnh hơn, cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 3-0 trước khi kết thúc hiệp 1. Tiếc là sau khi đã đi bóng qua được thủ môn, cú đẩy bóng hơi dài Ikhsan Fandi Ahmad đã bị hậu vệ đối phương cản phá.
Lối chơi của U22 Lào có cải thiện hơn trong hiệp 2 và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không chuyển hoá thành bàn thắng. Ngược lại, U22 Singapore chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc, mở những tấn công có chủ ý. Thêm 1 bàn thắng được ghi vào lưới Keodouangdeth ở phút 53 (nhưng trọng tài không công nhận). Và khoảng 10 phút cuối của trận đấu, đội quân đất nước Triệu voi thi đấu với tâm trạng uể oải. Trong khi đó U22 Singapore vẫn rất tự tin tấn công, nhưng không ít cơ hội đã bị bỏ lỡ. Nhất là cú sút trúng cột dọc ở phút 89. 2-0 là kết quả cuối cùng.
Có được trận thắng sau 2 trận thua, đường đến bán kết của U22 Singapore cũng gần như đã bị khoá. Dẫu rằng thầy trò ông Richard Tardy vẫn còn nuôi hy vọng thêm một chiến thắng đậm trước U22 Brunei ở trận đấu cuối cùng. Nhưng hiện tại U22 Malaysia đang tạm xếp vị trí thứ 2 sau 2 trận thắng và ở lượt trận thứ 3, đối mặt với U22 Lào chắc chắn các học trò của Huấn luyện viên Ong Kim Swee sẽ tận dụng tất cả các cơ hội để ghi bàn. Nếu chủ nhà chiến thắng trong trận này thì đồng nghĩa đội quân đảo quốc Sư tử cũng sẽ theo chân U22 Lào, U22 Brunei xách vali về nước.
Bảo Trâm