Thứ bảy, 7-2-26 07:26:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ước mơ dang dở của chàng thanh niên nghèo

Báo Cà Mau

Trương Văn Tính (28 tuổi, xã Phước Long, huyện Phước Long) là con lớn trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ, Tính rất say mê học tập. Thế nhưng, vì căn bệnh lao phổi, em đành bỏ lại bao mơ ước.

Em Trương Văn Tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: M.L

Bà Nguyễn Thị Hằng (45 tuổi) có 4 người con. Vì gia cảnh nghèo khó nên đành cho con nghỉ học sớm. Dù rất ham học nhưng vì thương cha mẹ vất vả nên Tính phải vâng lời. Song, đêm đêm, đợi cả nhà đi ngủ, Tính lặng lẽ ôn lại những bài học trước đây, rồi học cả đêm. Nhiều lần thấy con trai lén lút học bài, bà Hằng rớt nước mắt. Bà bàn với chồng dù nghèo đến đâu cũng phải cho con đi học.

Thời gian trôi nhanh, sau 12 năm đèn sách, cậu học trò nghèo đỗ vào Trường đại học Bạc Liêu với chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Vui vì con đỗ đại học, nhưng cha mẹ Tính cũng thầm lo vì số tiền sinh hoạt, học phí của con hàng tháng. Vì vậy, ngày ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê (nhổ cỏ, cấy lúa, đào đất…), tối đến thì ra sông đánh bắt cá để có tiền lo cho con ăn học. 

Hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, tranh thủ những giờ nghỉ, Tính đến các quán ăn xin rửa chén, phục vụ để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt. Qua 4 năm học, Tính tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, suốt 2 năm đi xin việc làm nhưng chưa nơi nào tuyển dụng. Thất vọng và buồn chán, đầu năm 2016, Tính theo cha mẹ lên TP. Hồ Chí Minh làm nghề bốc vác, mỗi tháng kiếm được 4 triệu đồng.

Thấy Tính hiền lành, có học, chủ doanh nghiệp cho em chuyển sang làm kế toán công ty. Tính rất mừng vì có việc làm như ước nguyện. Tuy nhiên, mới được 2 tháng, trong lúc làm việc thì Tính bị co giật, ngất xỉu. Bà Hằng vội đưa con vào Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) chữa bệnh. Một thời gian, thấy bệnh tình thuyên giảm, bà đưa Tính về quê. Về nhà chỉ được vài ngày, Tính lại khó thở, cơ thể tím tái, cả nhà lại đưa Tính vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, rồi sau đó chuyển Tính lên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Tính mắc bệnh lao phổi kết hợp với viêm phổi cấp dẫn đến phổi bị tổn thương nặng. Số tiền dành dụm và vay mượn của bà Hằng đã bay theo những đơn thuốc trị bệnh.

Do không còn tiền chữa trị, bà Hằng đưa Tính về nhà, mỗi tuần đưa Tính ra bệnh viện huyện xin thuốc và hốt thêm thuốc nam để uống. Mấy ngày nay, Tính trở bệnh, cơ thể quắt queo, thở khó, bà Hằng chỉ biết cắn răng nhìn con trong cơn đau đớn!...

Hoàn cảnh của Trương Văn Tính thật đáng thương, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của người hảo tâm, bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ số điện thoại 01292.570420 (gặp bà Hằng)  hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Bạc Liêu, số điện thoại: 07813. 829598.

MINH LUÂN

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Tiếp tục các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 6/2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trao quà Tết cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tết yêu thương cho hộ nghèo, người yếu thế

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.

Binh đoàn 12 chung tay mang Tết ấm đến hộ nghèo, khó khăn

Thực hiện chương trình “Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026”, trong hai ngày 5-6/2, Binh đoàn 12 - Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đơn vị đóng quân và thi công Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (đoạn Cà Mau - Cái Nước).

Thăm, chúc Tết các cơ sở giáo dục và tổ chức cộng đồng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, các đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đã đến thăm, chúc Tết Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau và Hội Tương tế người Hoa Cà Mau, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác an sinh xã hội, giáo dục đặc thù và đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, gia đình chính sách và người có công

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu Xuân, lãnh đạo các địa phương tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đảng viên cao niên và các đối tượng tiêu biểu, thể hiện sự tri ân sâu sắc và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

“Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” đến với thiếu nhi xã Vĩnh Phước

Chiều 4/2, trong không khí phấn khởi chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” tại xã Vĩnh Phước.

Mùa xuân cho em

Trong không khí hối hả của những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chuyến xe chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 12 của Câu lạc bộ (CLB) Nụ cười hồng (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau) lăn bánh đến Xã Hồ Thị Kỷ, mang Tết ấm đến với trẻ em vùng sâu, có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩa tình khi xuân về, Tết đến

Sáng 3/2, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tham dự chương trình trao quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lộc.

Tết ấm yêu thương

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.

Thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong khi vá ghe biển

Sáng 2/2, sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người dân tử vong trong lúc sửa chữa ghe biển tại ấp Mũi, UBND xã Đất Mũi đã kịp thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền địa phương trước mất mát đau lòng.