Thứ hai, 1-12-25 11:37:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ước muốn được đi điều trị bệnh

Báo Cà Mau Đôi chân khập khiểng, yếu ớt không có sức sống và gần như bại liệt, đôi mắt ngày càng mờ đi vì căn bệnh tiểu đường giai đoạn cuối đã hành hạ, khiến cho cuộc sống, sinh hoạt của bà Nguyễn Thị Tiếng (sinh năm 1948, ngụ ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Đôi chân khập khiểng, yếu ớt không có sức sống và gần như bại liệt, đôi mắt ngày càng mờ đi vì căn bệnh tiểu đường giai đoạn cuối đã hành hạ, khiến cho cuộc sống, sinh hoạt của bà Nguyễn Thị Tiếng (sinh năm 1948, ngụ ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Bên mâm cơm chiều chất chứa nhiều nỗi ưu tư, phiền muộn, ngồi trên chiếc xe lăn được Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hiển trao tặng, bà Tiếng được ông Nguyễn Văn Mỹ (chồng bà) ân cần chăm sóc, đút từng muỗng cơm, muỗng canh nhưng bà ăn một cách khó nhọc. Bà cố gắng ăn để được sống cùng chồng trong những ngày còn lại của cuộc đời. Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên đôi gò má gầy gò, nhăn nhúm vì bệnh tật của người đàn bà bất hạnh.

Bà Nguyễn Thị Tiếng cùng chồng bên chiếc xe lăn do cựu chiến binh huyện Ngọc Hiển tặng.

Ðôi vợ chồng già có với nhau được 7 người con nhưng hầu hết đều đã có gia đình và có cuộc sống nghèo khó nên cũng không đỡ đần gì được nhiều cho ông bà. Duy chỉ có anh Nguyễn Văn Miền, người con trai út đang cùng cha mẹ vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình và chăm sóc mẹ già trong cơn bạo bệnh. Hằng ngày, anh Miền phải ngụp lặn dưới đáy sông gần cửa biển để đóng đăng kiếm từng con tôm, con cá đem ra chợ bán có tiền lo cho cha mẹ già đau yếu vì bệnh tật. Công việc bấp bênh theo thời vụ và phải nhờ vào vận may của từng con nước khiến cho thu nhập của anh Miền chỉ vài ba trăm ngàn/con nước, dẫn đến cuộc sống của gia đình trở nên bức bách, tù túng.

Ở cái tuổi lục tuần ấy, lẽ ra ông bà phải được an hưởng tuổi già và hạnh phúc bên con cháu, nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho ông bà có được phúc phần đó. Bên căn nhà Ðại đoàn kết xiêu vẹo được xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, trên mái nhà phải căng che cao su để khỏi bị dột đổ khi mùa mưa đang đến gần, hai bên vách lá đã mục nát, nằm trên chiếc chiếu đã ngả màu, mọi sinh hoạt cá nhân của bà Tiếng đều nhờ vào người chồng cũng chẳng mấy khoẻ mạnh khi mang trong người bệnh cao huyết áp. Ông Nguyễn Văn Mỹ tâm sự: “Sống với nhau mấy chục năm nay, nhìn bả bệnh tật như vậy tôi xót xa lắm. Nếu có tiền tôi sẽ đưa bả đi điều trị, tới đâu hay tới đó, còn nước còn tát”.

Ông Nguyễn Ðồng Khởi, Bí thư Chi bộ ấp Nhà Diệu, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình của ông Mỹ, bà Tiếng đặc biệt lắm, bà bị tiểu đường giai đoạn cuối và còn bị tai biến, cuộc sống hết sức đáng thương. Di chứng của căn bệnh hiểm nghèo khiến cho đôi mắt của bà gần như bị mù, người phù nề như sắp bị lở loét. Còn ông Mỹ cũng nay ốm, mai đau khiến cho công việc chăm sóc vợ gặp nhiều khó khăn”.

Trước gia cảnh khốn khó của gia đình bà Tiếng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Ân Nguyễn Văn Bình trầm tư chia sẻ: “Bà Tiếng, ông Mỹ đều là cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khốn khó, lại thêm nhiều bệnh tật nhưng không có khả năng đưa bà đi điều trị. Ðứng ở góc độ của chính quyền địa phương, tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, sẻ chia để bà Tiếng có thể vượt qua những cơn đau đang từng ngày hành hạ”.

Cuộc sống tù túng, sống nhờ vào những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc đóng đăng nơi đầu sóng ngọn gió luôn rập rình những nguy hiểm của người con trai út, cộng với nợ nần ngày càng chồng chất đã khiến cho cuộc sống gia đình bà Nguyễn Thị Tiếng trở nên quá khó khăn để có thể đi điều trị bệnh. Rất cần sự đóng góp, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để bà Tiếng có thể tiếp tục chiến đấu với bệnh tật giành lấy sự sống./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp anh Thanh Quang.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Bài và ảnh: Nhật Duy

Nghĩa tình Sông Đốc gửi đến đồng bào vùng lũ

Trong những ngày qua, từ nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau, các chuyến hàng cứu trợ liên tục lăn bánh đến miền Trung, nơi bà con đang oằn mình vượt qua những thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Tại điểm tập kết hàng ở xã Sông Đốc, không khí làm việc khẩn trương và ấm áp nghĩa tình.

Khánh thành tuyến ống cấp nước sạch cho hơn 190 hộ dân phường Hoà Thành

Sau gần 4 tháng thi công khẩn trương, sáng 29/11, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau phối hợp Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình tuyến ống cấp nước ấp Cái Ngang và ấp Xóm Chùa, phường Hoà Thành.

Doanh nghiệp Cà Mau hướng về miền Trung qua Giải Pickleball thiện nguyện

Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ liên tiếp gây ra tại miền Trung, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được cộng đồng doanh nghiệp và người dân Cà Mau lan toả mạnh mẽ.

Hơn 3.900 thẻ BHYT được trao tặng người dân khó khăn

Chiều 28/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, được ngành BHXH Việt Nam duy trì nhiều năm qua.

Cà Mau chung tay vì miền Trung

Đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Ngay lúc này, đồng bào đang rất cần sự chung tay, sẻ chia để vực dậy sau đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Từ Cà Mau, rất nhiều điểm quyên góp được hình thành, tiếp nhận và kịp thời chuyển những chuyến hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ.

Khởi công cầu giao thông tại ấp Phước Hoà A

Chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 27/11, Uỷ ban MTTQ xã Phước Long tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Phước Hoà A.

Gieo mầm xanh trên “cánh đồng” tri thức

Bền bỉ đồng hành cùng học sinh hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2012 đến nay, chương trình học bổng "Phân bón Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng" do Tỉnh đoàn và Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần gieo mầm xanh trên "cánh đồng" tri thức. Với thông điệp “Nuôi hy vọng - Dưỡng tương lai”, Hạt ngọc mùa vàng không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là ngọn hải đăng thắp lên hy vọng, tiếp sức đến trường cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà thứ 11 thắp sáng ước mơ an cư

Sáng 27/11, niềm vui đến với gia đình anh Võ Văn Thoại (Ấp 25, xã Nguyễn Phích) khi căn nhà trong chương trình “Mái ấm an cư” được khánh thành và bàn giao. Bà con chòm xóm ai cũng xúc động, mừng cho gia đình từ nay được an cư.

Ðảm bảo an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động đa dạng nguồn lực xã hội cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân Sông Đốc khẩn trương gửi hàng đến "rốn lũ" miền Trung

Khi khúc ruột miền Trung đang “oằn mình” trong mưa lũ lịch sử, thì tại cửa biển Sông Đốc (Cà Mau) xa xôi, người dân gác lại công việc, khẩn trương chuẩn bị cho chuyến xe nghĩa tình, lăn bánh đến vùng lũ hỗ trợ đồng bào đang lúc khó khăn.