Trải qua năm 2021 đầy biến động bởi dịch bệnh COVID-19, mỗi người trẻ đều mang theo những ước vọng khác nhau khi bước sang năm mới 2022. Tất cả đều gửi gắm kỳ vọng chung về một năm mới vạn sự tốt đẹp, bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh, trả cuộc sống về trạng thái bình thường mới.
Tuổi trẻ TP. Bạc Liêu ra quân thực hiện các hoạt động vì cộng đồng trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Thành đoàn TP. Bạc Liêu
MONG DỊCH BỆNH ĐƯỢC KHỐNG CHẾ
Bạn trẻ Võ Hoàng Giang (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) thổ lộ: “Với tôi, năm 2021 là năm mà bản thân trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vui vì đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ đúng như mục tiêu đã đặt ra, còn buồn khi phải chứng kiến quá nhiều cảnh đau thương, mất mát của bà con ở quê hương nói riêng, cả nước nói chung bởi đại dịch COVID-19. Cuộc sống người dân bị xáo trộn, những đứa trẻ mồ côi, bơ vơ khi mất đi những chỗ dựa tinh thần lớn nhất của đời mình… Bởi vậy mong ước lớn nhất của tôi trong năm mới 2022 chính là Việt Nam mình khống chế được dịch bệnh, người dân có được cuộc sống yên ổn, an lành, đất nước trở lại trạng thái bình thường mới để phát triển kinh tế, phục hồi mọi mặt của đời sống”.
Với những bạn trẻ là “thủ lĩnh” Đoàn như Tạ Tuấn Vũ (Bí thư Đoàn Phường 2, TP. Bạc Liêu), ước mong lớn nhất trong năm mới cũng là dịch bệnh bị đẩy lùi. Tuấn Vũ chia sẻ: “Trong năm qua, rất nhiều dự định, kế hoạch tâm huyết để khuấy động các phong trào hành động tuổi trẻ của Đoàn Phường 2 không thể triển khai bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Vì vậy, không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn trẻ, các “thủ lĩnh” Đoàn đều có chung niềm mong ước là dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt để các hoạt động Đoàn được trở lại bình thường; các phong trào được diễn ra thường xuyên, sôi nổi hơn để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên trong các mặt công tác. Đặc biệt, tôi cũng mong rằng tổ chức Đoàn tiếp tục là cầu nối trong công tác vận động an sinh xã hội, kết nối những tấm lòng để cùng chung tay chăm lo một cái tết cổ truyền đủ đầy, đầm ấm cho đoàn viên - thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, bà con nghèo trong năm mới…”.
Đoàn viên - thanh niên Phường 2 (TP. Bạc Liêu) vận chuyển rau tươi hỗ trợ bà con nghèo trên địa bàn trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đ.K.C
KỲ VỌNG NHỮNG CƠ HỘI MỚI
Đã 2 năm bị dịch bệnh hoành hành, công việc làm ăn, kinh doanh bị đình trệ, không thuận lợi như dự tính ban đầu, nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt với nguy cơ kiệt quệ về tài chính, thậm chí ngậm ngùi đặt dấu chấm hết cho những dự định khởi nghiệp của bản thân. Đó là còn chưa kể những bạn trẻ bị mất việc, thất nghiệp đang cùng gia đình chật vật để cầm cự trong cơn khốn khó trước tác động của dịch bệnh. Cho nên, năm 2022 là năm mà các bạn trẻ đặt nhiều kỳ vọng kết thúc dịch bệnh để bắt đầu cho những thay đổi mới, để phát triển công việc, phát triển bản thân và tìm kiếm những cơ hội mới khi cuộc sống trở lại bình thường.
“Tôi sẽ tiếp tục thực hiện hành trình thiện nguyện của bản thân với những dự định mới. Mục tiêu mà tôi hướng đến không chỉ kết nối những tấm lòng để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người già neo đơn, người khiếm khuyết, mà trong năm 2022 này, tôi còn đồng hành với trẻ em mồ côi cha/mẹ do dịch COVID-19, góp những hành động thiết thực cùng cộng đồng xoa dịu những nỗi đau”, bạn trẻ Trần Ngọc Lan (Phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ.
Với những bạn trẻ đam mê viết lách, thì đề tài về COVID-19 trở thành kho tư liệu vô giá cho những sáng tác mới, những tác phẩm có thể chạm đến trái tim người đọc. Bởi vậy rất nhiều cây bút trẻ của tỉnh nhà đang đặt mục tiêu sẽ cho ra đời những tác phẩm mang đậm hơi thở thời cuộc, phản ánh một cách chân thực mọi ngóc ngách của cuộc sống trước tác động của đại dịch.
Không chỉ đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong năm mới, tuổi trẻ tỉnh nhà đang kỳ vọng về những sàn giao dịch việc làm, về những cơ hội được tiếp cận các nguồn vốn vay ủy thác, được tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, kinh doanh… để vực dậy kinh tế, tái thiết lại việc làm sau khủng hoảng vì đại dịch.
Kim Trúc