Những giai điệu mùa xuân ngân vang trên khắp phố phường làm cho lòng người thêm hân hoan. Mùa xuân đến mang theo những hoài vọng ước mơ của mọi người về một tương lai tươi đẹp. Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cùng lắng nghe những dự định, mơ ước của các bạn trẻ nhé…
Giới trẻ du xuân. Ảnh: Trần Như Ý
1. Bước vào năm mới này, tớ và hội bạn của mình đều có chung cảm giác hồi hộp lo lắng đan xen với niềm phấn khích. Bởi lẽ, trong năm 2014 chúng tớ sẽ phải trải qua những thời khắc quan trọng để quyết định tương lai cho mình, đó là vượt qua kỳ thi THPT và đại học. Tất cả đều động viên nhau cố lên. Riêng bản thân tớ thì sẽ quyết tâm học tập để trở thành thầy giáo. Tớ muốn mang những kiến thức thật hay mà mình tích lũy được để truyền đạt cho thế hệ các em sau này giống như công việc mà thầy cô tớ đang làm bây giờ. Và còn một lý do sâu xa để tớ ấp ủ giấc mơ này là vì quê tớ còn nhiều khó khăn. Vào những ngày mưa, bọn tớ đã phải vất vả lội sình bùn để đến trường, nhiều bạn bè tớ vì hoàn cảnh khó khăn đã phải nghỉ học nửa chừng. Tớ hy vọng khi đạt được ước mơ tớ sẽ trở về quê cùng mọi người góp sức giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học như chúng bạn của tớ.
2. Mong ước lớn nhất của mình trong năm mới này là tìm được một công việc ổn định nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Tốt nghiệp đại học đã hơn nửa năm, nhưng đến giờ mình vẫn chưa xin được việc làm. Dù có phần nản chí, nhưng mình vẫn không chùn bước. Mọi sự khởi đầu bao giờ cũng gặp khó khăn, song mình tin rằng mình sẽ vượt qua được. Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần cho mình có được niềm tin vững chắc. Mỗi khi nản lòng, mình lại nhớ đến đứa em dở dang học hành để cho mình được tiếp tục đến trường, nhớ đến dáng mẹ gầy gò tần tảo sớm hôm… mình lại cố gắng. Hy vọng năm mới sẽ có nhiều khởi sắc cho tương lai của mình. Và mong rằng mình sẽ tiếp tục là cộng tác viên thân thuộc của Báo Bạc Liêu.
3. Năm cũ qua đi, thanh niên xã Vĩnh Trạch Đông đã có một năm làm ăn “được mùa”. Điểm lại các hoạt động đã qua, chúng tôi không khỏi tự hào. Với tư cách là một người “đầu tàu” trong phong trào thanh niên của xã, tôi mong muốn năm mới này chúng tôi sẽ tập hợp được nhiều thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội hơn nữa. Trong năm qua, Xã đoàn Vĩnh Trạch Đông là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thu hút thanh niên, ngoài ra chúng tôi còn “ghi điểm” trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến máu tình nguyện… Năm mới này chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động, phong trào. Đặc biệt về vấn đề thu hút thanh niên chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sân chơi văn hóa - văn nghệ, thể thao và diễn đàn cho thanh niên vùng có đông đồng bào dân tộc. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với nhiều đơn vị mở các lớp dạy nghề, tập huấn khoa học - kỹ thuật, đầu tư vốn, các mô hình sản xuất. Nghĩa là muốn thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội, trước hết đòi hỏi tổ chức Đoàn - Hội phải là chỗ dựa tinh thần cũng như có nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên. Đó là phương châm thu hút thanh niên của chúng tôi.
Đó là những ước vọng năm mới của học trò cuối cấp Huỳnh Văn Đảm (Trường THPT Lê Thị Riêng), chàng thanh niên Lê Văn Xuân và anh Bí thư Xã đoàn - Huỳnh Chí Dũng. Mỗi mong ước đi kèm với những hoạch định vạch sẵn, cùng niềm tin và bầu nhiệt huyết, chúng ta cùng chúc cho những mong ước của họ thành sự thật. Còn bạn, bạn ước mơ gì cho năm mới của mình?
Tuấn Anh