Thứ hai, 29-6-26 10:49:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ươm mầm tài năng sáng tác âm nhạc

Báo Cà Mau

Diễn ra trong thời gian khá ngắn ngủi, song lớp tập huấn sáng tác ca khúc vừa được Liên hiệp hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức đã giúp các học viên (là giáo viên, sinh viên, ca sĩ và thậm chí là viên chức) tìm thấy đam mê sáng tác. Dù tất cả những ý tưởng, đề tài vẫn đang trong giai đoạn “thai nghén”, nhưng các học viên hứa hẹn sẽ sớm cho ra đời những ca khúc mới về đất và người Bạc Liêu.  

BIẾN ĐAM MÊ THÀNH TÁC PHẨM

Cảm giác rụt rè sớm được xóa tan để nhường chỗ cho không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở giữa các nhạc sĩ và học viên. Dù rất đam mê sáng tác, nhưng do thiếu kỹ năng lẫn kinh nghiệm nên hầu hết học viên chưa có ca khúc nào do mình sáng tác. Bởi vậy, lớp tập huấn lần này được xem là “bệ phóng” để họ biến đam mê, những cảm xúc trở thành tác phẩm âm nhạc.

Hơn 20 năm giảng dạy môn Âm nhạc, cô Quách Thị Ngọc Trinh (Trường tiểu học Phan Thanh Giản, huyện Hồng Dân) cất giữ trong lòng nhiều ý tưởng, đề tài nhưng không biết các bước để sáng tác thành ca khúc. Hay tin tỉnh mở lớp, cô Trinh hào hứng đăng ký để thử sức ở một khía cạnh mà mình yêu thích lâu nay. Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm về sáng tác được tiếp nhận, cô cùng học viên còn được đi tham quan thực tế tại nhiều di tích lịch sử - văn hóa, du lịch để tìm cảm hứng sáng tác. Cô Trinh chia sẻ: “Được sự hướng dẫn tận tình của các nhạc sĩ, tôi tự tin hơn để thực hiện ca khúc đầu tay về ngôi trường nơi mình công tác, cũng như các đề tài về sự phát triển của Bạc Liêu. Với những ca khúc này, tôi sẽ dành thời gian giới thiệu trong các hoạt động trải nghiệm, vui chơi của trường để các em học sinh thêm yêu mến ngôi trường, thầy cô, bạn bè và quê hương. Qua đó, cũng giúp tôi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để tăng hiệu quả, sự hấp dẫn trong các giờ dạy học âm nhạc”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh trao chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình tập huấn sáng tác ca khúc. Ảnh: H.T

THÚC ĐẨY PHONG TRÀO SÁNG TÁC

Hiện nay, nhiều nhạc sĩ của tỉnh đa phần đã lớn tuổi, việc đi sáng tác thực tế không còn thường xuyên nên sáng tác không đều tay như trước. Những năm gần đây, phong trào sáng tác ca khúc của Bạc Liêu có phần yếu thế hơn so với các địa phương khác cả về số lượng và chất lượng. Do đó, việc tổ chức lớp tập huấn sáng tác ca khúc nhằm khuyến khích phong trào sáng tác, trong đó phát hiện ra những nhân tố có tiềm năng để chăm bồi, tạo ra những màu sắc mới cho âm nhạc tỉnh nhà.

Để đạt mục tiêu này, các nhạc sĩ của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh đã truyền cho học viên những kinh nghiệm sáng tác, nghệ thuật viết ca khúc, cách dùng từ trong ca khúc; kinh nghiệm phổ nhạc từ thơ; giải đáp những khúc mắc trong quá trình sáng tác; hướng dẫn những phần mềm viết nhạc. Ngoài ra còn cho học viên đi tham quan thực tế tìm tư liệu, cảm hứng sáng tác để cho ra đời nhiều ca khúc mới về đất và người Bạc Liêu.

Ca sĩ - Lâm Hoài Hiển (Trung tâm Văn hóa tỉnh), chia sẻ: “Trải qua lớp tập huấn, tôi đang hào hứng với việc sáng tác các ca khúc về hạt muối, con tôm Bạc Liêu. Bằng âm nhạc, tôi muốn truyền tải tình yêu và quảng bá hình ảnh quê hương mình đến với công chúng. Tôi mong sẽ có nhiều lớp tập huấn với thời gian dài hơn để các ca sĩ của Trung tâm được học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng viết nhạc”.

“Sau đợt tập huấn, Chi hội sẽ tổ chức xét chọn tác phẩm tốt để khen thưởng, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật giới thiệu các ca khúc này để động viên tinh thần học viên. Về lâu dài, Chi hội cố gắng thu hút nhiều nhân tố mới tham gia vào Chi hội Âm nhạc tỉnh với chuyên ngành như: sáng tác, biểu diễn, đào tạo và lý luận. Ngoài ra, tổ chức thêm một số lớp tập huấn đa chuyên ngành như: kiến thức âm nhạc tổng quát, sáng tác âm nhạc thời hiện đại, thanh nhạc cho hội viên chuyên ngành biểu diễn và đào tạo”, nhạc sĩ Nguyễn Quốc - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh, cho biết.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.