Thứ bảy, 8-11-25 06:07:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ươm mầm tri thức cho trẻ vùng sâu

Báo Cà Mau (CMO) Do cách xa điểm chính, việc đi lại còn khó khăn, đặc biệt đối với những nơi chưa có lộ giao thông nên nhiều điểm lẻ của các trường tiểu học vẫn duy trì hoạt động. Ươm mầm ước mơ tri thức cho những đứa trẻ vùng sâu đang rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

Chung tay vì điểm lẻ

Nằm khuất sau hàng vú sữa nên người lạ mới đến Xóm Lá ít ai nhìn thấy căn nhà lá đơn sơ của cô Tám Hồng (Phạm Thị Hồng, ấp Tân Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi), còn bên cạnh hàng vú sữa xanh um là 2 phòng học mới được sơn sửa lại. Điểm trường Xóm Lá là điểm lẻ của Trường Tiểu học Ngọc Chánh, cách điểm chính hơn 3 km. Tuy chỉ có 2 phòng học và dạy từ lớp 1 đến lớp 4 nhưng điểm lẻ này đã duy trì hoạt động từ rất lâu.

Đường đến trường của học sinh điểm trường Xóm Lá đỡ vất vả từ khi có con lộ khang trang.

Hỏi cô Tám hiến đất xây trường từ lúc nào, cô không nhớ được vì đã quá lâu. Cô chỉ biết từ lúc cha cô còn sống và trước khi cô có chồng, tính ra cô Tám đã lập gia đình hơn 40 năm chớ đâu phải ít. Cha truyền con nối, đến ngày hôm nay tinh thần vì xã hội, vì lợi ích cộng đồng đó vẫn được vợ chồng cô Tám Hồng gìn giữ và trân trọng.

Bà Phạm Thị Hồng vui mừng bên ngôi trường mà gia đình bà hiến đất xây dựng được thay áo mới.

Người phụ nữ đã 70 tuổi vẫn mong: “Vợ chồng tôi đang xin nhà trường xây thêm một phòng học mẫu giáo, nếu được tôi sẵn sàng hiến thêm phần đất để xây dựng trường. Nhìn mấy đứa nhỏ đến trường được học tập rồi lên lớp, có được giấy khen, vợ chồng tôi mừng lắm, thấy việc làm của mình càng thêm ý nghĩa”.

Là người chứng kiến sự thay đổi của trường từ những ngày còn cây lá tạm bợ, giờ đây đã được đầu tư xây dựng cơ bản, có lẽ cũng giống như những đứa học trò ở xóm, cô Tám vui mừng và hạnh phúc.

Không riêng điểm trường Xóm Lá, xã hội hoá giáo dục đã lan toả rộng khắp, từ các bậc phụ huynh cho đến các tổ chức xã hội.

Điểm trường Kênh Cạn, thuộc Trường Tiểu học Khánh Bào được đầu tư sửa chữa khang trang nhưng bàn ghế đã xuống cấp.

Thầy Ngô Quang Be, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Bào (xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi), thông tin: “Trường có 1 điểm chính và 4 điểm lẻ, trung bình mỗi năm trường vận động phụ huynh học sinh đóng góp gần 60 triệu đồng. Số tiền này được đầu tư mua sắm các trang thiết bị như bóng đèn, quạt gió, đặc biệt là tại các điểm lẻ. Sự chung sức đó giúp giáo viên chúng tôi có thêm động lực tận tuỵ với nghề”.

Thương lắm những người thầy

Tâm tình với chúng tôi, thầy Phan Thanh Trọng, giáo viên phụ trách điểm lẻ Xóm Lá cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần: “Điểm trường này có tới 2/3 học sinh nghèo, đặc biệt rất nhiều học sinh đồng bào dân tộc. Ngày trước vận động phụ huynh cho con em đến trường đâu phải dễ, giờ thì đỡ hơn nhiều”.

Bắt đầu hành trình gieo con chữ cách đây 15 năm tại điểm trường Xóm Lá cho đến ngày hôm nay, thầy Trọng cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì còn bám trụ được với nghề, bởi lẽ ngày trước không ít thanh niên trang lứa với thầy vì chịu không được khó khăn với đồng lương ít ỏi đã bỏ nghề.

Không phải ngẫu nhiên người ta lại có nhiều mỹ từ về nghề giáo như: “Nghề cao quý nhất trong các nghề”, là “Người lái đò thầm lặng”, là “Kỹ sư tâm hồn”… để nói về nghề giáo. Từ rất xưa, vai trò của người thầy đã được khẳng định rất rõ và vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Cho đến ngày hôm nay, dù có những thăng trầm khác nhau, trong điều kiện và hoàn cảnh còn khó khăn nhưng với nghị lực và tâm huyết, họ đã ươm mầm và nuôi dưỡng không biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, đặc biệt là đối với những đứa trẻ ở các vùng nông thôn nghèo.

“Ngày mới về trường cây lá lụp xụp, học trò đi học thấy thương lắm, còn mình đi dạy phải bằng xuồng chèo, rồi sau đó chuyển qua chạy xuồng máy, khoảng 2 năm nay có con lộ nên đường đến trường của thầy và trò bớt vất vả. Giờ nhìn ngôi trường lá mình gắn bó đã thay áo mới, được kiên cố và sạch sẽ, mình chỉ còn biết đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ nghề”, thầy Trọng bộc bạch.

Đối với lực lượng giáo viên trẻ, năng động, việc trở về làm việc tại vùng sâu, vùng xa là điều mà họ hết sức cân nhắc. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ vẫn quyết định gắn bó ở đây. Cô Phạm Phương Diệu, giáo viên môn Tiếng Anh điểm lẻ Xóm Lá là một trong những trường hợp điển hình.

Vừa tốt nghiệp cao đẳng, cô Diệu được phân công về điểm lẻ Xóm Lá công tác, cô phụ trách cả 3 điểm lẻ và điểm chính của trường. Khoảng cách từ nhà tới điểm lẻ Xóm Lá là xa nhất, đến 10 km. Với cô sinh viên mới ra trường, nhìn 2 phòng học ọp ẹp, cô Diệu không khỏi hụt hẫng: “Ai cũng muốn làm việc trong điều kiện tốt nhất, nhưng ở đâu công việc cũng có cái hay riêng. Giờ công việc đã ổn định, quen trường, quen lớp, học trò ở quê có cái chân chất, thật thà và thiếu thốn nhiều thứ, thấy thương lắm”.

Năm học mới đã đến, để có những nụ cười hồn nhiên trong niềm vui hân hoan đến trường của các em học sinh là nhờ sự góp sức, chung tay của cộng đồng xã hội. Đó là những quyển tập mới hay chiếc xe đạp… của các nhà hảo tâm trao tặng, là những tấm lòng thơm thảo như cô Tám Hồng, là sự tận tuỵ, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của những “người lái đò thầm lặng” như cô Diệu và thầy Trọng…

Kim Chi

Năm học 2017-2018, huyện Đầm Dơi có 72 trường (32 trường đạt chuẩn quốc gia) và 86 điểm lẻ. Ông Võ Lợi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi, cho biết: “Chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã tập trung sửa chữa những điểm trường xuống cấp. Bên cạnh đó, sẽ sắp xếp lại mạng lưới trường lớp cho hợp lý để nâng chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, việc sáp nhập điểm lẻ với điểm chính của cấp tiểu học là việc làm cần có lộ trình chứ không thể tiến hành vội vàng".

 

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.