Thứ sáu, 3-7-26 18:16:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Valentine - thông điệp yêu thương!

Báo Cà Mau

Từ một ngày kỷ niệm ở phương Tây, Lễ Tình nhân 14/2 (Valentine) đã trở thành ngày lễ đặc biệt chung trên toàn thế giới. Ngày lễ này được ra đời mang thông điệp: Hãy trao yêu thương đến với nửa kia của mình và bảo vệ tình yêu ấy được bền lâu!

Ảnh minh họa: B.T

Với cuộc sống hối hả như hiện nay, việc trao yêu thương và thể hiện tình yêu của mình cũng chia ra nhiều cách. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người kia mang đến cho họ cảm giác đặc biệt thế nào để họ cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường yêu hay không.

1. Em gọi cho tôi và khóc: “Chị ơi, em chia tay người yêu rồi”. “Sao vậy?”. Em kể trong nước mắt: “Em quyết định dừng lại bởi vì người ta xem em như trò chơi. Đùa giỡn với tình cảm của em. Nhìn lại quãng thời gian đó, em thấy mình như con ngốc”. - “Vậy em có hối tiếc không?”. - “Em không hối tiếc vì tình cảm trao đi là chân thành. Người ta mang đến cho em cảm giác yêu là thật”. “Em à, cứ xem như hai người có duyên mà không nợ. Dẫu sao, trong quãng thời gian ấy, em cũng được trải nghiệm biết yêu là gì, nhớ một người quay quắt ra sao, lo cho người ta được gì… Rốt cuộc em học được gì từ một cuộc tình tan vỡ? Đó là em yêu thật lòng nhưng sai cách. Em trao yêu thương không đúng như người ta mong muốn nên không đồng điệu về tâm hồn.

Vậy thông điệp từ cuộc tình của em là gì? Đó là hãy cứ yêu hết mình theo kiểu chân thành nhất. Bao lâu cũng được, bởi vì trong khoảng thời gian đó mình đã yêu hết lòng. Còn lại, thì vạn sự tùy duyên!”.

2. Người đàn bà nép mình vào những ngổn ngang ký ức. Chuỗi ngày hạnh phúc trong đời bà rất ít. Người bà thương thuộc dạng vô tâm. Ông chưa từng gắp thức ăn cho bà. Ông cũng không nói lời yêu. Tình yêu của ông chỉ âm thầm, lặng lẽ như tính cách vốn dĩ của người ít nói. Duy nhất trong lần ăn cùng bữa cơm, ông lấy muỗng lau và đưa cho bà. Bà khóc nấc: “Thì ra ông vẫn quan tâm tui. Sao trước đây ông không thể hiện để tôi cảm thấy mình yêu đúng người”…

Thật ra, mỗi người có cách yêu khác nhau. Từ cách thể hiện yêu thương ra sao sẽ dẫn tới cuộc tình đó mang lại ý nghĩa cho nửa kia như thế nào. Điều quan trọng nhất chính là yêu sao cho phù hợp và tình yêu mình trao có trùng khớp với nhu cầu nhận của người kia hay không. Nếu hòa hợp thì cuộc tình thăng hoa. Còn nếu không thì sẽ có khái niệm “sai người, đúng thời điểm”, hoặc “đúng người, sai thời điểm”. Ai biết được rằng, mũi tên của Thần Tình yêu bắn trúng người mình cần để biến hai mảnh ghép thành bức tranh hoàn hảo hay không. Cuối cùng, thông điệp yêu thương vẫn là nếu chọn yêu thì hãy vì nhau sửa đổi bởi có ai sinh ra đã hợp nhau đâu. Để cho ngày nào cũng là Valentine vì yêu đúng người, thì tự bản thân nên nỗ lực từng ngày để làm cho tình yêu của mình là một phiên bản đặc biệt cho riêng mình. Quà tặng thật ra chỉ là hình thức mà thôi!

Ngọc Trân

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.