Chẳng biết do vô tình hay hữu ý mà ngày nay có rất nhiều cá nhân thích tập trung sự chú ý của người khác bằng việc tạo ra những hình ảnh phản cảm ở những nơi được xem là trang trọng, tôn nghiêm. Để chủ trương “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” thật sự đi vào cuộc sống, lan tỏa mạnh mẽ và tạo ra những hiệu ứng tích cực, người Bạc Liêu nên tự giác thực hiện những chuẩn mực văn hóa nơi tôn nghiêm.
Cách đây không lâu, dư luận đã “day sóng” trước những dòng bình luận, những hình ảnh “tự sướng” mất văn hóa trên các trang mạng cá nhân (facebook) trong ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi hàng triệu trái tim Việt trên khắp hành tinh cùng ngậm ngùi tiễn đưa người anh hùng của dân tộc “về với thế giới người hiền”, thì những cá nhân kia lại “ngược dòng”, tự “phô mình” một cách kệch cỡm gần bên linh cữu của Đại tướng!
![]() |
| Trong chiếc áo dài truyền thống tinh khôi, Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo đến viếng Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: Đ.K.C |
Là chốn hành hương linh thiêng của khách thập phương, mỗi ngày khu Quán âm Phật đài đón hàng trăm lượt khách từ các nơi về hành hương, chiêm bái. Dù rằng đã đến chốn tôn nghiêm, nhưng nhiều bạn trẻ lại ăn mặc rất hở hang. Đáng phê phán hơn, nhiều cặp đôi còn thản nhiên âu yếm, thể hiện tình cảm một cách lộ liễu! Nhiều cặp đôi học sinh, sinh viên mặt còn non choẹt choàng vai nhau tình tứ vào chùa để cầu duyên, họ còn nói cười ngả ngớn và thỉnh thoảng lại chửi thề, văng tục… tạo ra những hình ảnh không đẹp trong mắt mọi người. Đó là chưa kể việc một số bạn còn thản nhiên tạo dáng chụp ảnh trước khu mộ gia đình bác Sáu Lầu, vứt rác bừa bãi khi cùng đoàn tham quan các di tích văn hóa - lịch sử.
Một tối nọ, khi cùng nhóm bạn cà phê hàn huyên gần di tích lịch sử Bia Khám lớn, chúng tôi thật sự bất bình trước hành động mất văn hóa của một đôi vợ chồng. Họ dừng xe gần bên di tích và thả chú chó nhỏ xuống để nó “giải quyết nhu cầu”. Có lẽ, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc nên vừa đến nơi thì chú chó nhảy phắt xuống xe và lẩn nhanh vào đám cỏ dưới chân di tích Bia Khám lớn. Lòng tôi cứ mãi băn khoăn bởi hành động của đôi vợ chồng kia không phải là cá biệt, mà nó vẫn nhan nhản ở khắp cái thành phố đang chuyển mình thành đô thị loại II này!
Có lần đến viếng chùa Long Sơn (Nha Trang), tôi bắt gặp hai vị khách nữ người nước ngoài chuẩn bị vào chánh điện để hành hương. Họ dừng lại phía ngoài chánh điện gỡ nón, tháo dép và lấy ra từ trong túi xách hai chiếc khoăn choàng lớn. Đang thắc mắc không biết hai vị khách lạ sẽ làm gì với chiếc khăn choàng kia, thì họ đã dùng hai chiếc khăn ấy quấn kín người. Tôi thắc mắc hỏi vì sao phải làm thế, họ mỉm cười bảo rằng: Nhập gia phải tùy tục! Chùa chiền là nơi tôn kính nên việc ăn mặc kín đáo khi đến hành hương cũng là cách hành xử có văn hóa! Hình ảnh đẹp của hai vị khách quốc tế cứ choáng đầy tâm trí mỗi khi tôi vô tình bắt gặp những hình ảnh không đẹp ở chốn tôn nghiêm.
Bạc Liêu đang chuyển mình bằng những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp ý Đảng lòng dân. Trong đó, chủ trương “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” đang tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc xây dựng phong cách người Bạc Liêu “hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”. Vì thế, không có lý do gì để người Bạc Liêu từ chối việc tự giác thực hiện những chuẩn mực văn hóa nơi tôn nghiêm.
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận