Chủ nhật, 15-2-26 10:09:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Văn học - nghệ thuật Bạc Liêu: Năm năm đồng hành cùng sự phát triển của quê hương

Báo Cà Mau

“Năm năm qua, đường hướng vận động, phát triển của tỉnh Bạc Liêu rất quan tâm đến phát triển văn hóa, đưa yếu tố đạo đức, nhân tâm lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống xã hội, làm cho chính trị, kết cấu hạ tầng, kết cấu xã hội và các sự kiện trong đại trở nên có hồn, làm cho cuộc sống thêm phong phú và các giá trị chuẩn mực của con người có bước hoàn thiện hơn. Đó chính là niềm cảm hứng cho các văn nghệ sĩ say mê sáng tạo tác phẩm văn học - nghệ thuật (VH-NT)…” (trích dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu).

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tại Liên hoan Mỹ thuật ĐBSCL tổ chức ở Bạc Liêu năm 2013. Ảnh: C.T

Nhận định khái quát của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội VH-NT (gọi tắt là Liên hiệp Hội) cho thấy, trong cuộc đồng hành của VH-NT Bạc Liêu với quá trình phát triển của tỉnh nhà, chính mảnh đất đầy cảm hứng này đã tạo điều kiện cho VH-NT thực hiện được nhiều nhiệm vụ trọng đại, góp phần tô vẽ cho Bạc Liêu một bức tranh sáng màu.

KHẲNG ĐỊNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA VH-NT

Tại Đại hội Hội VH-NT Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015, khi phát biểu trước văn đàn, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã nhắc nhở, đại ý là: Để vẽ một bức tranh xán lạn hơn nữa cho VH-NT Bạc Liêu trong 5 năm tới, cần tập trung 4 vấn đề: thứ nhất là định hướng sáng tác; thứ hai là chú trọng chất lượng sáng tác, phải học, học thêm thật nhiều để có tác phẩm đỉnh cao; thứ ba là nâng cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với Đảng, Nhà nước và với xã hội; cuối cùng là vai trò tập hợp điều hành của Hội VH-NT. Nhìn lại 5 năm, từ vai trò điều hành của Liên hiệp Hội cho đến từng đóng góp, nỗ lực của đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung, thấy rằng VH-NT Bạc Liêu đã có những bước đi tự tin hơn, và thật sự đã vẽ được bức tranh tươi màu hơn như kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Xin điểm lại thành tích của hoạt động VH-NT Bạc Liêu qua một nhiệm kỳ. 5 năm, trải đều trên các chuyên ngành khác nhau, hội viên của Liên hiệp Hội đã sáng tác hàng ngàn tác phẩm mới, đi vào từng lĩnh vực phong phú của đời sống xã hội. VH-NT thâm thúy chuyển tải những bức thông điệp lịch sử dân tộc cho thế hệ hôm nay, VH-NT nhập cuộc và song hành cùng sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Phần nhiều các tác phẩm đều được thể hiện sinh động bằng bút pháp chân chính, hướng đến chân - thiện - mỹ và nhằm mục đích xây dựng con người, văn hóa Bạc Liêu.

Hàng chục vở cải lương được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng biểu diễn; hàng trăm bài ca cổ, tân nhạc chọn lọc được xuất bản, sản xuất băng đĩa hình; nhiều bức tranh nghệ thuật, ký họa đặc sắc, hơn 4.000 tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, quốc tế; nhiều đầu sách được xuất bản, các truyện ngắn, thơ, bút ký đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh; nhiều công trình kiến trúc được trưng bày giới thiệu và triển khai xây dựng trong thực tế…

HÀNH TRÌNH MỚI: ĐẦY HỨNG KHỞI

Giai đoạn 2015 - 2020, đất nước sẽ bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Bạc Liêu cũng sẽ phát triển theo xu thế đó. Văn nghệ sĩ Bạc Liêu sẽ bước đến một hành trình mới, đầy hứng khởi và cũng thật cam go trong cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, tiến bộ và lạc hậu. Nhiệm vụ mới, trọng trách mới đang bày ra trước mắt văn nghệ sĩ buộc họ phải chọn cho mình một tư thế, một tâm thế mới trước vận hội mới. Đó cũng đồng thời là mảnh đất màu mỡ, điều kiện đặc biệt và vô cùng phong phú cho văn nghệ sĩ sáng tạo, thể hiện tài năng, gửi gắm tâm huyết vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bạc Liêu, mảnh đất của những con người chân quê, mộc mạc mà vô cùng hào sảng, mảnh đất của tình đời, lòng người đậm đà, thẩm thấu biết bao trong từng câu hò, từng làn điệu ca dao, dân ca trữ tình và những tác phẩm văn chương mượt mà, sâu lắng… Trải qua những biến cố, thăng trầm hôm qua, đi cùng sự phát triển đầy khát vọng hôm nay, VH-NT Bạc Liêu vẫn luôn nhịp bước cùng thời cuộc, nhen nhóm những khát vọng vươn lên như chính tâm hồn Bạc Liêu, vùng đất Bạc Liêu.

CẨM THÚY

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.