Vậy là Tháng hành động vì trẻ em ở TP. Bạc Liêu đã đi hơn nửa chặng đường. Nhiều hoạt động đã diễn ra với mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Nhiều phần quà đã được tặng cho các em tại buổi lễ phát động.
![]() |
| “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” đã trở thành khẩu hiệu hành động của toàn xã hội. Trong ảnh: Trẻ em chơi đu quay tại phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A |
Trở lại với chuyện tặng quà tại buổi lễ phát động, từng tốp trẻ em lên nhận quà xong thì trở về vị trí cũ. Đến lượt các trẻ nhiễm chất độc da cam lên nhận quà thì Tư tôi lại thấy ái ngại. Bởi lẽ, các em đã không tự mình lên nhận quà được mà phải có người lớn đi theo. Một kèm một, nên sân khấu không đủ chỗ cho số trẻ được tặng quà. Có trường hợp một em không ngồi được nên nằm trên sân khấu và người nhận quà là người lớn đứng kế bên. Nếu không có em này, hình ảnh được ghi lại sẽ đẹp hơn. Song, nếu thiếu sự hiện diện của em, thì chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc khi thấy một người lành lặn lên nhận quà. Khổ thế đấy!
Mỗi năm, vào Tháng hành động vì trẻ em đều có quà tặng cho trẻ nhiễm chất độc da cam. Tư tôi thầm nghĩ, giá như Ban tổ chức “linh động” sắp xếp các em nhiễm chất độc da cam ở một khu vực riêng để các cô chú đến tặng quà mà không phải ẵm, bồng, nằm trên sân khấu như thế thì hay hơn. Hy vọng, Tháng hành động vì trẻ em năm 2013, TP. Bạc Liêu sẽ có cách tặng quà… “đẹp” hơn, để cho khẩu hiệu “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” thật sự ý nghĩa hơn!
Tư đô thị

Truyền hình









Xem thêm bình luận