(CMO) Được đá trên sân nhà Old Trafford, nhưng Man Utd phải khá vất vả mới có được chiến thắng nhọc nhằn trước Aston Villa, tại vòng 4 FA Cup.
Bước vào cuộc chạm trán này, HLV Rangnick có khá nhiều sự điều chỉnh nhân sự. Ở hàng phòng ngự, Dalot và Lindelof đá chính, trong khi đội trưởng Maguire không có mặt. Trên hàng tiền vệ, Fred và McTominay được lựa chọn. Trong khi đó, Fernandes đá hộ công sau bộ ba Rashford – Cavani và Greenwood.
Ngay sau bóng lăn, với lợi thế sân nhà cùng tuyên bố muốn vô địch FA Cup của Rangnick, Man Utd chủ động tăng tốc tìm kiếm cơ hội. Đến phút thứ 8, từ pha tấn công bên cánh phải, Fred tung đường lật bóng vừa tầm, để McTominay đánh đầu gọn gàng, mở tỷ số 1 – 0 cho Quỷ đỏ.
![]() |
McTominay (phải) ghi bàn duy nhất, giữ lại chiến thắng nhọc nhằn cho Man Utd. |
Có bàn mở tỷ số từ khá sớm, những tưởng Man đỏ sẽ có được cảm giác thi đấu tốt, nhưng với tâm lý khá bất ổn và lối chơi thiếu gắn kết, hàng loạt pha bóng mất tập trung, đã khiến cho thủ thành David De Gea phải liên tục cứu thua, trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Aston Villa chủ động tăng tốc, gây sức ép cực lớn lên phần sân đối phương. Đến phút 50, từ quả đá phạt bên cánh phải, Danny Ings đã đưa được bóng vào lưới Man Utd. Tuy nhiên, sau vài phút xem lại VAR, bàn thắng đã không được công nhận. Chỉ 9 phút sau đó, Quỷ đỏ tiếp tục thoát thua, khi Watkins bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.
Những phút còn lại, vẫn là kịch bản quen thuộc, “Aston Villa dứt điểm – De Gea cứu thua và tiền đạo Man Utd vụng về”. Tuy nhiên trong ngày thần may mắn song hành, đoàn quân của HLV Rangkick đã có chiến thắng nhọc nhằn, để giành quyền đi tiếp tại FA Cup./.
Ngân Phương