(CMO) Liên tiếp bị Chelsea vượt lên dẫn trước, nhưng bằng tinh thần quả cảm và một chút may mắn, West Ham đã có chiến thắng kịch tính trong trận cầu sớm nhất vòng 15 giải Ngoại hạng.
Trong trận derby thành Luân Đôn tâm điểm này, dù phải làm khách, nhưng Chelsea nhập cuộc tốt và nắm quyền kiểm soát bóng. Bên kia chiến tuyến, West Ham đá phòng ngự phản công đầy chủ động. Với cách chơi này, dù gây được sức ép lớn, nhưng The Blues gặp khó trong 15 phút đầu tiên. Tuy vậy, khi trận đấu bước sang phút 28, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Thiago Silva đánh đầu dũng mãnh, khai thông bế tắc cho đội khách.
Sau bàn thua này, West Ham bắt đầu dâng cao tìm kiếm cơ hội. Trước sức ép mà đội chủ nhà tạo ra ngày một lớn, ở phút 40, thủ thành Mendy phạm lỗi ngớ ngẩn, mang về quả phạt 11 m cho West Ham. Trước cơ hội không thể tốt hơn, Lanzini ghi bàn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy vậy, niềm vui của đội chủ nhà cũng không duy trì được lâu. Trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 44, Mason Mount ra chân cực nhanh, tái lập khoảng cách 1 bàn cho Chelsea.
Hiệp 2 trở lại, West Ham thay đổi hoàn toàn lối chơi, khi chủ động dâng cao, tạo nên thế trận đôi công mãn nhãn. Đến phút 56, từ pha lên bóng bên cánh phải, Bowen tung cú sút cực hiểm, đánh bại hoàn toàn thủ thành Mendy, một lần nữa giúp đội chủ nhà cân bằng tỷ số.
![]() |
Bowen góp công lớn trong chiến thắng kịch tính của West Ham. |
Ngay sau pha bóng này, West Ham lại trở về đá phòng ngự, phản công đầy chủ động. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục dâng cao gây sức ép. Tuy vậy, khi mà những nỗ lực của đội khách vẫn chưa mang về kết quả, thì bất ngờ nhận trái đắng. Đó là tình huống diễn ra ở phút 87, Masuaku tung đường kiến tạo, nhưng bất ngờ tạo nên quỹ đạo bóng khó lường, đi thẳng vào góc chết, đánh bại thủ thành Mendy và ấn định chiến thắng kịch tính cho West Ham./.
Ngân Phương