Theo số liệu của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em công bố ngày 20/5/2014, cả nước có gần 75% trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 14 từng bị cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên khác trong gia đình đánh đập. Đây là một con số báo động “đỏ” về nạn bạo hành trẻ em, đòi hỏi tất cả mọi người cần có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn một cách quyết liệt nhằm chung tay chăm sóc, bảo vệ quyền lợi trẻ em.
Hãi hùng nạn bạo hành trẻ em
Gần đây, những vụ việc bạo hành trẻ ác nghiệt như thời “trung cổ” đã và đang làm rúng động dư luận. Những nỗi đau, vết tích do người lớn tra tấn đã hằn sâu lên thể xác và tâm hồn của biết bao em nhỏ ngây thơ, vô tội.
![]() |
| Dạy trẻ bằng đòn roi. Ảnh: T.L |
| Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em như sau: - Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với trường hợp bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh; cha mẹ, người giám hộ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em; cha, mẹ, người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. - Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng và từ 3 - 5 triệu đồng lần lượt được áp dụng đối với các hành vi: Lợi dụng trẻ em đi lang thang để trục lợi; cha mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi lang thang kiếm sống và hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức. - Mức phạt tiền cao nhất 40 - 50 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đưa hình ảnh của trẻ em vào sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị. H.T - M.H (tổng hợp) |
Tại Bạc Liêu, tuy mức độ không nghiêm trọng, nhưng nạn bạo hành trẻ em vẫn xuất hiện tại nhiều nơi. Đơn cử như trường hợp của L. (13 tuổi, TP. Bạc Liêu) bị cha mẹ nuôi giam cầm bằng dây xích.
Cuộc sống khó khăn nên vợ chồng bà V. phải tất bật mưu sinh, không có thời gian quan tâm L. Vì thế, L. tụ tập với những thanh niên hư hỏng và mang thai ngoài ý muốn. Không chấp nhận “của nợ” này, bà V. đã bắt con đi phá thai. Kể từ đó, cha mẹ L. dùng nhiều biện pháp mạnh như: cắt tóc, đốt hết quần áo, đánh đập, lột áo quần giữa đường, xích chân… để em không được ra khỏi nhà.
Hay trường hợp của em H. (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) mới 7 tuổi đã bị cha mẹ cho nghỉ học và bắt đi bán vé số. Nếu bán ế, H. sẽ bị đánh đập. H. than thở: “Con thường xuyên bị mẹ mắng chửi và đánh đập mỗi khi không bán được vé số. Những hôm bán ế, con rất sợ và không dám về nhà”.
Những di chứng khó lường
Những vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đã gây bức xúc, tạo nên làn sóng căm phẫn trong dư luận. Những đứa trẻ bị bạo hành không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn bị ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần.
Đơn cử như trường hợp Hào Anh (Cà Mau). Theo thời gian, vết thương trên cơ thể Hào Anh đã lành lặn, nhưng vẫn còn đó trong em những di chứng về tâm lý. Thiếu tình yêu thương của gia đình và chịu cảnh nhục hình trong thời gian dài, nên khi lớn lên, Hào Anh đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Đồng thời, bản thân em bị suy sụp tinh thần, sống khép mình và cảm thấy thiếu an toàn khi giao tiếp với xã hội.
Nghiêm trọng hơn, sự tác động quá lớn ở độ tuổi phát triển khiến Hào Anh bị tổn thương về mặt sang chấn tâm lý nên ngày càng hung hăng, ngỗ ngược và đi vào con đường ăn chơi. Thậm chí, Hào Anh của hôm nay còn ngược đãi, đuổi cha mẹ ra đường! Hay sự buông thả về lối sống, tư tưởng của L. cũng là một ví dụ. Và đối với bé Ngân, sau khi lớn lên, liệu bé Ngân sẽ bị tổn thương tinh thần như thế nào khi bản thân từng bị cha dượng và mẹ đánh đập dã man.
Từ những vụ việc đau lòng đã qua, có thể nhận thấy nguyên nhân đẩy trẻ vào vấn nạn bị bạo hành là sự thiếu quan tâm, vô trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ. Thực tế đã chứng minh, đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình, việc thiếu suy nghĩ, cân nhắc, hành vi thiếu kiềm chế bản thân do quá nhiều căng thẳng, hay thậm chí là bế tắc của người lớn… là những yếu tố gây nên bạo hành trẻ em.
Hãy cho trẻ vòng tay yêu thương
Bà Trần Yến Hòa - Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến tận cơ sở để mọi người dân nâng cao hơn nữa nhận thức về chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, mở các lớp tập huấn cho cán bộ ngành LĐ-TB&XH các cấp, đội ngũ cộng tác viên. Qua đó, giúp họ nắm rõ những vấn đề về quyền và trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Đồng thời, bồi dưỡng khả năng tự phòng tránh, kỹ năng sống cho trẻ để các em có thể tự bảo vệ chính mình, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra bạo hành”.
Đối với trẻ bị bạo hành, sự cân bằng sẽ đến nếu trẻ được xóa dần những ký ức cũ, quên dần những nỗi đau, cần tập cho trẻ thẳng thắn và mạnh dạn thể hiện mình. Ngoài ra, động viên để giúp trẻ hòa nhập vào môi trường xung quanh, dần quên những hẫng hụt đã qua.
Thiết nghĩ, vật chất không phải là cách duy nhất thể hiện tình yêu thương với trẻ, mà sự quan tâm, sẻ chia mới là “liều thuốc tinh thần” hiệu quả nhất. Hãy đứng ở vai trò là “người bạn” để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của trẻ. “Dạy con” bằng vũ lực, đòn roi như cái cách mà cha dượng và mẹ bé Ngân biện minh không chỉ để lại nỗi đau về thể xác, tinh thần mà còn dẫn đến những hệ lụy về sau cho trẻ.
Hãy tạo nên những mái ấm gia đình hạnh phúc, những vòng tay yêu thương để trẻ được phát triển trong môi trường sống an toàn, lành mạnh đúng với thông điệp “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.
Minh Hiếu - Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận