Thứ hai, 16-2-26 08:14:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Văn nghệ học đường: Vườn ươm tài năng trẻ

Báo Cà Mau

Bằng tình yêu, niềm đam mê và mong muốn khẳng định bản thân, không ít học sinh - sinh viên đã “tỏa sáng” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật học đường. Và những sân chơi này cũng chính là vườn ươm để nuôi dưỡng tài năng trẻ…

Chập chững đến với phong trào văn nghệ hồi còn học phổ thông, Văn Thị Nguyên (sinh viên lớp 4NV2, Trường đại học Bạc Liêu) còn khá rụt rè. Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, Nguyên đã tự tin tham gia vào CLB Cây bút trẻ của trường và thử sức sáng tác thơ, truyện ngắn. Những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống đã trở thành đề tài yêu thích của cô sinh viên Khoa Sư phạm này. Thật bất ngờ, bài thơ đầu tiên của Nguyên đã được đăng trong đặc san của trường. Rồi lần lượt các tác phẩm của cô lại được đăng trong tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu. Đọc bài viết về chính hoàn cảnh của con mình, cha Nguyên đã không ngăn được nước mắt. “Mỗi tác phẩm của con được đăng, cha sẽ trả nhuận bút cho con”, sự động viên của cha làm Nguyên càng có thêm niềm tin, động lực sáng tác. Nguyên bộc bạch: “Mình cảm thấy rất vui khi tác phẩm của mình đang được nhiều ngưới đón nhận”.

Sinh viên Văn Thị Nguyên (người ngồi) tại hội thi Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: H.T

Chưa dừng lại ở đó, Nguyên còn “lấn sân” sang lĩnh vực biểu diễn. Ở vai diễn đầu tiên trong hội thi Văn hóa ký túc xá, cô sinh viên có nụ cười dễ mến đã lấy được nước mắt của nhiều khán giả, bởi diễn xuất khá “chuyên nghiệp”. Cũng từ đó, cái tên Văn Thị Nguyên bắt đầu được thầy cô và bạn bè chú ý nhiều hơn. Tiếp đà chiến thắng, Nguyên còn tập tành viết kịch bản tiểu phẩm cho các hội thi của khoa, của trường. Mặc dù câu từ, tính cách nhân vật, bố cục chưa sắc nét, nhưng tiểu phẩm đã được các thầy cô đánh giá cao về mặt ý tưởng. Đặc biệt, trong 20 tiểu phẩm của Nguyên, có nhiều tác phẩm đã giúp cho Khoa Sư phạm và Trường đại học Bạc Liêu “rinh” giải thưởng. Tại hội thi Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay bảo vệ môi trường, trong vai trò là một diễn viên, Nguyên đã chinh phục được ban giám khảo và nhận giải cá nhân xuất sắc.

Còn với Đoàn Ngọc Phương Thảo (lớp 5/5, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm) thì sớm hé lộ năng khiếu khi chỉ mới học lớp 1. Không chỉ học rất giỏi, Thảo còn là một gương mặt tiêu biểu trong phong trào văn nghệ của trường. Giọng hát trong trẻo như sơn ca, cộng với gương mặt xinh xắn, cô học trò nhỏ đã gây ấn tượng với mọi người. Ngoài ra, Thảo còn có năng khiếu kể chuyện. Trước mỗi lần “xuất trận” là mẹ Thảo phải tập luyện cho em cách hát, kể chuyện, diễn xuất cho hay, biểu cảm. Có được chỗ dựa vững chắc đó, Thảo ngày càng tự tin thể hiện mình trên sân khấu.

Những nỗ lực của Phương Thảo đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cao trong các hội thi: Hoa phượng đỏ, Giai điệu tuổi hồng… Món quà dành cho em sau những lần đoạt giải không phải là thứ đồ chơi đắt tiền, mà là bộ quần áo do chính tay mẹ em may. Để hoàn thiện bản thân, em còn tham gia lớp năng khiếu múa vào những dịp hè. Chính sự toàn diện đó đã giúp Thảo có mặt trong đội văn nghệ Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm.

Bên cạnh yếu tố năng khiếu, sự chăm chỉ tập luyện, thì việc chăm bồi cho những tài năng này đã được các trường học quan tâm nhiều hơn trước. Các trường học đã phát huy tốt vai trò là vườn ươm để mỗi hạt giống có điệu kiện nảy mầm, trở thành những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn văn học - nghệ thuật học đường. Không chỉ được học chữ, học sinh - sinh viên còn được “cháy hết mình” với những cuộc thi văn nghệ, phong trào sáng tác văn chương, để có thể phát triển một cách toàn diện.

Hữu Thọ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.