Khi quỹ thời gian ở nhà nhiều hơn, chị em phụ nữ đã chứng tỏ chữ “công” trong 4 chữ “công, dung, ngôn, hạnh” của người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ phụ nữ, mà cả nam giới cũng vào bếp để chế biến món ngon cùng vợ con mình.
.jpg)
Niềm vui của những “nội trợ bất đắc dĩ” trong mùa dịch. Ảnh: C.T
Trên trang Facebook cá nhân của nhiều người, hình ảnh những món ăn tràn ngập. Tập nấu nướng để đãi những đứa trẻ con trong những ngày giãn cách, không có hàng quán kinh doanh đồ ăn vặt, cho nên những món đầu tay có thể chưa ngon lắm của chị em cũng đủ làm mê hoặc những đứa trẻ. Chị Thúy Duy (Phường 2, TP. Bạc Liêu) thổ lộ, mình chưa từng vào bếp vì lâu nay công việc nhà đều do mẹ đảm trách. Duy chỉ việc đi làm và về nhà thì giữ con nhỏ. Nhưng thời gian này, Duy đã có thể vào bếp tự tay nấu nướng. Những món ăn Duy tự nấu và đăng hình lên nhóm gia đình với lời chia sẻ “con đã trưởng thành rồi” khiến mọi người… ngạc nhiên.
Vào bếp cùng nhau cũng làm gian bếp trong mỗi gia đình rộn vui hơn. Chị P.T (Phường 1, TP. Bạc Liêu) tuy bận việc công sở nhưng rất chăm vào bếp, bình thường chị chỉ lo cơm ngày ba bữa nhưng giờ thì phát sinh thêm những món bánh dân gian, bánh khéo. Trước đây, bếp núc gần như do mình chị quán xuyến, nhưng giờ chị “lôi” cả nhà vào bếp. Không gian gia đình chị T. luôn đầy ắp tiếng cười với hình ảnh cả nhà xúm xít đánh bột, nướng bánh…
Vợ chồng cùng vào bếp trong mùa dịch, cùng nhau quây quần bên gian bếp cũng chính là cách xây tổ ấm của mỗi gia đình.
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận