Tôi vào Đoàn trong một ngày thật đặc biệt: 26/3/2009. Ngày đó, cảm giác vui sướng, hân hoan tràn ngập trong lòng tôi. Sâu trong ý thức, tôi nhận ra đó là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, bởi từ đây tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Vào Đoàn, tôi như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần to lớn để có thể vượt qua thử thách trong học tập và cuộc sống. Tôi không còn yếu đuối, mau nước mắt mỗi khi vấp ngã mà đã tự biết đứng lên. Tôi cũng rèn luyện cho mình tinh thần tự lập, niềm tin yêu vào cuộc sống. Tôi đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, biết bảo vệ điều hay, lẽ phải và đấu tranh với cái xấu. Những điều tưởng chừng như rất đơn giản mà trước đây, chỉ vì tránh sự “phiền toái”, tôi đã không dám làm.
Vào Đoàn, tôi cảm thấy mình lớn hơn mỗi ngày. Không chỉ trong suy nghĩ mà còn trưởng thành trong từng hành động. Trước đây, khi làm một việc gì đó, tôi thường tỏ ra nóng vội, bồng bột. Nhưng từ khi vào Đoàn, được học tập và rèn luyện trong môi trường nghiêm túc, tôi dần khắc phục được những khuyết điểm của bản thân.
Ngày 26/3 đến như nhắc nhớ tôi về cái ngày đánh dấu sự thay đổi lớn lao trong tôi. Tôi thầm cảm ơn “ngôi trường cách mạng” ấy đã luôn tiếp thêm sức mạnh, tinh thần giúp tôi khôn lớn, trưởng thành hơn mỗi ngày.
HOÀNG BẢO HUY