Khoảng 10 giờ tối, trời vẫn còn mưa lắc rắc, những con đường nội ô TP. Bạc Liêu đã vắng người qua lại. Mọi người dường như chỉ muốn ở trong nhà, quây quần bên gia đình tận hưởng không gian ấm cúng. Ấy vậy mà trên những con đường vắng vẫn còn những con người đi trong mưa gió để mưu sinh.
Sau cơn mưa, chị Bé Hai tranh thủ đi bán bò viên chiên. Ảnh: C.L
Trên chiếc xe đạp tự chế gắn với tủ bán bò viên chiên, chị Bé Hai đạp xe rong ruổi trên các nẻo đường thưa thớt người qua lại để mong bán cho hết số bò viên chiên trong tủ. Cơn mưa từ lúc xế chiều đến tối muộn đã làm cho số bò viên chiên còn lại khá nhiều.
Quê ở Ninh Quới (huyện Hồng Dân), không có ruộng đất, nên hơn 1 năm nay, chị Bé Hai cùng chồng lên TP. Bạc Liêu thuê một căn nhà trọ để ở và kiếm kế sinh nhai. Hằng ngày chị đạp xe đi bán bò viên chiên, còn chồng chị ban ngày bán vé số, tối đến tranh thủ giữ xe cho các quán nhậu, kiếm được 60.000 - 70.000 đồng/đêm. Thế nhưng, do làm công theo ngày nên những hôm trời mưa, quán đóng cửa thì chồng chị phải chịu cảnh thất nghiệp. Còn chị, nếu gặp trời mưa thì rong ruổi cả buổi tối bán vẫn không hết hàng.
Chị Bé Hai buồn rầu thổ lộ: “Mặt hàng này (bò viên chiên) rất dễ bị ôi thiu. Nếu bán không hết thì hôm sau phải bỏ. Có hôm bán ế, phải đem về nhà ăn. Trời cứ mưa hoài, chắc hai vợ chồng tôi phải kiếm việc khác để làm. Chúng tôi cố gắng tích cóp số vốn rồi về dưới quê thuê đất làm ruộng hay chăn nuôi để gần gũi, chăm sóc các con, cho chúng ăn học”.
Cũng như chị Bé Hai, xe hủ tiếu gõ của anh Phan Văn Quới (phường 8, TP. Bạc Liêu) rất vắng khách do trời mưa. Ngồi bên thùng nước xúp nghi ngút khói, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Từ miền Trung xa xôi, theo người thân vào đây lập nghiệp, nhưng do điều kiện nghèo khó nên nhiều năm anh Quới không thể về thăm quê. Anh Quới chia sẻ: “Nghề hủ tiếu gõ này thường chỉ bán ở vỉa hè, lề đường. Khi mùa mưa đến mình mua thêm miếng bạt để làm mái che cho khách đỡ bị gió tạt, mưa lùa. Vào những tháng mưa, tôi chuẩn bị đồ bán ít hơn mọi khi để tránh bị ế ẩm, lỗ vốn”.
Còn với chị Nguyễn Thị Phương (phường 7, TP. Bạc Liêu), do chồng bị bệnh, mất sức lao động, hằng ngày chị cùng với đứa con gái lớn đi bán vé số để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chị Phương bộc bạch: “Trời mưa, việc bán vé số rất khó khăn. Mấy hôm dầm mưa bán vé số, tối đến bị sốt, tôi chỉ mua vài liều thuốc ở tiệm thuốc về uống cho qua cơn để mai có sức mà đi bán tiếp. Nếu nghỉ thì lấy tiền đâu mà sống?”.
Gót chân của những người mưu sinh vẫn bước trên những con đường ngập nước. Họ thật vất vả vì miếng cơm manh áo và vì con cái. Nhìn những khuôn mặt ướt đẫm, những đôi tay run rẩy, teo tóp vì ngấm nước quá lâu… tôi không khỏi thương cảm. Mong cho những cơn mưa đêm đừng nặng hạt để vơi bớt phần nào nỗi vất vả của những mảnh đời còn quá gian nan.
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận