Thứ hai, 29-6-26 10:50:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Về Bạc Liêu nhớ thưởng thức món bánh x…è…o

Báo Cà Mau

Tên bánh có lẽ bắt nguồn từ tiếng kêu “xèo xèo” khi chế biến. Đúng như lời đồn của nhiều cư dân mạng, “về Bạc Liêu mà chưa ăn bánh xèo là chưa tới Bạc Liêu”.

Thật ra, bánh xèo không lạ, nhất là các tỉnh miền Tây và cũng là “họ hàng” của món bánh khoái ở miền Trung. Tuy nhiên, vị bánh xèo sẽ ngon theo một cách riêng của mỗi địa phương và còn phụ thuộc vào cảm nhận của thực khách sau khi thưởng thức.

Đa phần khi tham quan Bạc Liêu, du khách sẽ được hướng dẫn viên hoặc “thổ địa” chỉ điểm món bánh xèo A Mật - một điểm ăn uống khá nổi tiếng ở ấp Giồng Nhãn (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu). Điều gây ấn tượng với thực khách trước tiên có lẽ là kích cỡ chiếc bánh xèo ở quán A Mật to gấp đôi, gấp ba so với chiếc bánh ở các quán khác. Để có chiếc bánh to như vậy, quán phải dùng đến những cái chảo cỡ đại, và không chỉ 1 mà sử dụng đến gần chục cái chảo cùng lúc, trong khi duy chỉ một đầu bếp đảm trách việc đổ bột, chiên bánh.

Cũng với nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm ở bất cứ vùng, miền nào trong cả nước như thịt heo, tôm tép, giá, củ sắn, rau..., nhưng theo nhận xét của nhiều du khách, chiếc bánh xèo ở xứ Công tử có hương vị rất riêng, rất… Bạc Liêu. Và không chỉ A Mật, còn có nhiều quán khác như: bánh xèo Cao Vinh, bánh xèo năn Vĩnh Hưng…, cũng góp phần làm nên thương hiệu bánh xèo Bạc Liêu.

Trước tiên là nói về phần vỏ bánh, phải có độ giòn ngoài rìa, ở giữa thì dai mềm. Do vậy, ngoài kỹ thuật chiên bánh như: lượng bột nhiều hay ít để phần vỏ bánh không quá mỏng, cũng không dày quá, phải canh lửa ra sao… thì còn đòi hỏi kinh nghiệm pha chế bột. Ngoài bột gạo, bột nghệ còn có nước cốt dừa, hành lá xắt nhỏ, chút muối cho đậm đà… với liều lượng nước phù hợp, cân đối, vì không dùng bột công nghiệp pha trộn sẵn nên mất nhiều thời gian, công sức hơn, nhưng bù lại, chính sự cầu toàn này đã “gây thương gây nhớ” cho thực khách.

Kế đến là phân nhân bánh cũng khá đặc biệt ở chỗ, thay vì chỉ đơn giản là giá, thịt ba rọi heo, tôm, củ hành tây như thường thấy ở nơi khác, thì nhân bánh xèo ở Bạc Liêu có thêm đậu xanh nguyên vỏ hấp chín để tăng thêm vị ngọt bùi; tôm thì dùng tôm bạc với phần thịt ngọt nhưng lớp vỏ bên ngoài rất mềm. Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho thực khách như: nhân thịt vịt xiêm hoặc thịt nạc heo băm nhuyễn, hoặc thịt ba rọi heo xắt miếng vừa ăn; giá hoặc củ sắn, củ hủ dừa, năn bộp.

Và sau cùng là phần nước mắm chấm kèm phải pha sao cho khéo với vị chua, mặn, ngọt hài hòa để có thể vừa miệng tất cả thực khách.

Chiếc bánh xèo vàng giòn nằm cạnh đĩa rau với hơn chục loại rau rừng, rau vườn như: đọt xoài, lá cách, cát lồi, lá lụa, lá đậu rồng, cải xanh, rau thơm…, và chén nước mắm bắt mắt với những sợi dưa chua trắng, cam của củ cải, đỏ của ớt, chưa ăn đã thấy ngon!

N.B

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.