Công an học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, nỗ lực trong thực hiện công tác chuyên môn, dũng cảm trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chung tay phòng chống dịch bệnh… là những nội dung nổi bật tại cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Công an Bạc Liêu vì bình yên cuộc sống”. Qua lăng kính nhiếp ảnh, vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an Bạc Liêu được thể hiện một cách sinh động và đậm nét mục tiêu, lý tưởng Công an Nhân dân (CAND) đã lựa chọn - vì nước quên thân, vì dân phục vụ
Tác phẩm “Chung tay phòng, chống dịch Covid” của tác giả Phan Thanh Cường (Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu) đoạt giải Nhì cuộc thi.
Cuộc thi do Công an tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Qua phát động, cuộc thi đã nhận được 241 ảnh dự thi của 31 tác giả chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Ở khía cạnh tác giả, ngoài đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên các cơ quan báo chí thì cuộc thi còn có sự hưởng ứng nhiệt tình của những tay máy là cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, giáo viên… Chính sự đa dạng về thành phần tác giả đã mang đến cho cuộc thi những góc nhìn đa chiều về Công an Bạc Liêu, cũng như tạo nên sự kịch tính, hấp dẫn trong từng vòng thi.
Tác giả trẻ Đỗ Minh Châu chia sẻ: “Cuộc thi giúp tôi có cái cận cảnh hơn về cuộc sống, công việc của các chiến sĩ Công an Bạc Liêu, vừa kỷ cương, trách nhiệm mà cũng thân thiện, gần gũi với quần chúng nhân dân. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện đẹp về các chiến sĩ trên mọi mặt trận, khi những hình ảnh này được lan tỏa, mọi người không chỉ hiểu, cảm thông mà còn rất tự hào về các anh”.
Đề tài đa dạng, cách thể hiện đa chiều là nhận định của những người “cầm cân nảy mực” cuộc thi. Điều này gây khó cho Ban giám khảo trong việc chọn hoặc loại tác phẩm, bởi ở mỗi đề tài đều có khá nhiều tác phẩm với đủ góc độ phản ánh. Đơn cử là đề tài phòng chống dịch COVID-19, các tác giả đã khai thác hình ảnh chiến sĩ Công an Bạc Liêu ở nhiều khía cạnh. Đó là Công an với việc sáng tạo máy rửa tay sát khuẩn cho đơn vị; xuống đường phát khẩu trang y tế cho người dân, tặng vật dụng y tế phòng dịch; “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, phát loa khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; thức trắng đêm canh giữ các chốt kiểm soát…
Hay ở đề tài làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND được các tay máy khắc họa rõ nét thông qua các công trình, phần việc thiết thực của lực lượng Công an. Nổi bật là việc cán bộ, chiến sĩ Công an đến tận nhà giúp người già yếu, khuyết tật làm chứng minh nhân dân; xắn quần, xắn áo cùng chính quyền địa phương xây dựng lộ giao thông, làm kè chống sạt lở; tình nguyện hiến máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh; tích cực chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng...
Đặc biệt, lăng kính của các tác giả còn bắt được những khoảnh khắc đẹp về cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ các tác phẩm này, người xem sẽ cảm nhận rõ hơn về sự dũng cảm của các chiến sĩ phòng cháy - chữa cháy trong cuộc chiến với “giặc lửa”; về bản lĩnh của Cảnh sát giao thông trong đấu tranh, xử lý các “quái xế”. Và càng rõ hơn lòng nhân ái của các anh qua những tác phẩm về cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh gây quỹ giúp đỡ phạm nhân, hướng dẫn phạm nhân viết thư xin lỗi người thân.
Dù ở khía cạnh nào thì chiến sĩ Công an Bạc Liêu cũng xứng đáng được ngợi ca, tôn vinh vì những cống hiến, sự hy sinh to lớn của mình. Cuộc thi không dừng lại ở việc tìm ra các tác phẩm xuất sắc, mà còn mong muốn lan tỏa đi những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng chính quy, tinh nhuệ mà cũng thật gần gũi, bình dị và hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
TRỊNH HỮU
Ban giám khảo cuộc thi đã chọn 17 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải. Tác phẩm “Buổi thao trường” - Bích Ân (Công an tỉnh) đoạt giải Đặc biệt; giải Nhất thuộc về tác phẩm “Tưởng niệm” - Trần Mỹ Châu (Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu); 2 giải Nhì thuộc về “Chung tay phòng chống dịch COVID-19” - Phan Thanh Cường (Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu) và “Tiếp nước” - Dương Văn Nhi (Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu).