Năm thứ hai đại lễ Vu lan (Rằm tháng 7 âm lịch) diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các nghi lễ Phật giáo không thể tổ chức long trọng. Tuy nhiên, tăng ni cùng với phật tử khắp nơi đã phát huy phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” bằng nhiều việc làm ý nghĩa để chung tay phòng, chống dịch bệnh, góp phần lan tỏa vẻ đẹp mùa Vu lan.

Sư cô Thích Nữ Ngọc Liên tặng quà cho người dân xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình).
ĐÓN VU LAN BÌNH AN
Đại lễ Vu lan về trong những ngày toàn dân thực hiện giãn cách xã hội, do đó khung cảnh ở các cơ sở tự viện đều chìm trong sự tĩnh lặng. Không có các tiết mục văn nghệ, băng-rôn hay cờ hoa ngũ sắc…, Phật giáo Bạc Liêu cùng hướng về một mùa lễ thật giản đơn, bình an trong dịch bệnh.
Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh đã phát đi thông bạch của GHPG Việt Nam về đại lễ Vu lan báo hiếu, hướng dẫn các tự viện thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và nhắc nhở phật tử ai ở đâu thì ở yên chỗ đó. Đặc biệt, nghi lễ Vu lan năm nay được tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ tự viện, phật tử có thể gửi tên tuổi cha mẹ đến nhà chùa để tụng kinh cầu siêu, cầu an. Ngoài ra, GHPG tỉnh cũng khuyến khích thực hiện thuyết giảng Phật pháp bằng hình thức trực tuyến trong mùa Vu lan để hướng phật tử đến những suy nghĩ, hành động tốt đẹp.
Tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), sư cô Thích Nữ Nghiêm Thành - Trụ trì chùa sẽ tổ chức nghi lễ tụng kinh cầu siêu cho những người không may tử vong vì dịch bệnh COVID-19 và cũng để xoa dịu nỗi đau, sự mất mát cho người ở lại. Và nguyện cầu dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, các bệnh nhân mắc COVID-19 sớm được khỏe mạnh trở về bên người thân để gia đình lại được an vui, hạnh phúc.

Chị Quách Kim Phượng (bên phải) chuẩn bị những suất cơm hỗ trợ chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: H.T
CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI
Là một trong những lễ lớn của Phật giáo, đại lễ Vu lan từ lâu đã trở thành dịp để phận con cháu báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và cùng nhau lan tỏa nét đẹp đạo hiếu của người Việt. Theo Thượng tọa Thích Giác Nghi - Phó Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, báo hiếu cha mẹ không có nghĩa là đến chùa cúng bái mà phải xuất từ tình cảm chân thành. Hiếu đạo không chỉ làm trong dịp lễ, mà cần thể hiện trong đời sống hàng ngày. Giữa lúc dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc giúp đỡ người gặp khó khăn chính là cách thiết thực nhất để hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ.
Xuất phát từ ý nghĩ này, chị Quách Kim Phượng (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đã “biến” quán cà phê của mình thành bếp ăn “dã chiến” hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Chị Phượng chia sẻ: “Chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ ngày đêm vất vả chốt chặn phòng chống dịch, tôi đã nảy ra ý tưởng dựng lên bếp ăn “dã chiến” và được chính quyền địa phương, bạn bè ủng hộ. Mỗi ngày, bếp ăn của chúng tôi đều đỏ lửa với hy vọng có thể mang đến những suất ăn ngon miệng, đảm bảo vệ sinh để làm ấm lòng các lực lượng tuyến đầu chống dịch”.
Để lan tỏa giá trị, vẻ đẹp đích thực của lễ báo hiếu, sư cô Thích Nữ Ngọc Liên - Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lợi (Phường 1, TP. Bạc Liêu) kêu gọi trên mạng xã hội Zalo: “Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là niềm vui chung của mọi người. Rất cần sự chung tay của quý phật tử, chúng ta hãy cùng làm việc thiện nhân mùa Vu lan”. Chính sư cô đã tự tay làm củ cải muối, đi thu mua rau củ và trực tiếp đến từng nhà trao quà cho người nghèo, lao động bị mất việc do dịch COVID-19. Hành động của sư cô đã làm lay động lòng nhân ái của phật tử, từ đó nhiều người đã đồng hành bằng vật chất và tinh thần để cùng sư cô tạo nên những hình ảnh nhân văn trong mùa Vu lan.
Cho đi tình yêu thương, chúng ta sẽ nhận về sự bình an, hạnh phúc. Đó mới chính là những bông hồng lung linh nhất mà các tăng ni, phật tử dâng lên Đức phật, hai đấng sinh thành trong dịp Vu lan báo hiếu năm nay.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận