Lắm lúc cuộc sống ồn ào, bon chen nơi thị thành xa hoa khiến nhỏ muốn tìm về với cuộc sống bình yên, giản dị nơi quê nghèo yêu thương. Vậy là, nhỏ bỏ lại sau lưng tất cả gánh nặng công việc để vác ba lô về thăm lại quê nhà - chốn bình yên trong tâm hồn những người ly hương như nhỏ.
Ngày rời quê “đầu không ngoảnh lại” ấy, nhỏ đinh ninh trong bụng rằng sẽ trở về khi đã có trong tay một chút thành công. Ấy vậy mà, chỉ mới hơn 3 năm thôi, nỗi nhớ quê nhà da diết từng ngày, cồn cào, thôi thúc nhỏ tìm về. Nhỏ vẫn còn nhớ như in con đường làng sình lầy, nhưng vô cùng thân thuộc mỗi khi trời mưa mà những đứa trẻ nghèo trong xóm, trong đó có nhỏ lội bộ đến trường để được biết chữ với người ta. Rồi những ngày lặn hụp dưới sông, dưới đìa để kiếm từng cọng rau, con cá lo cho hai bữa cơm đạm bạc. Cuộc sống thiếu thốn càng nung nấu ý định rời quê lên thành phố mưu sinh trong lòng nhỏ. Ngày ra đi, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, ánh nhìn khắc khoải và tiếng thở dài của ba cùng với gương mặt buồn thiu của mấy đứa em mà nhỏ không sao cầm được nước mắt. Nhưng rồi gánh nặng áo cơm cùng với ước mơ được đổi đời của cả gia đình đã cuốn nhỏ rời xa vòng tay yêu thương, ấm áp của gia đình, của quê nghèo.
Cuộc sống nơi phố thị xa hoa dẫu có đủ đầy vật chất, nhưng nhỏ vẫn thấy thiếu thốn tình thương. Công việc ổn định, lương cao giúp nhỏ thuê được căn nhà có đầy đủ tiện nghi, sống tốt. Hàng tháng, nhỏ vẫn đều đều gửi tiền về quê phụ giúp ba mẹ lo cho 4 đứa em ăn học, để các em không phải vất vả mò cua, bắt ốc kiếm sống như nhỏ ngày trước. Nhỏ vẫn liên lạc với gia đình thường xuyên qua điện thoại nhưng không thể nào khuây khỏa được nỗi buồn, sự nhớ nhung, những hoài niệm về tuổi thơ nghèo khó nhưng chứa chan yêu thương. Và rồi, hình ảnh cánh đồng lúa trỗ bông, con đường làng ngoằn ngoèo, những cột khói đốt đồng lan tỏa, chái bếp đơn sơ, bình dị thơm lựng mùi cá kho quẹt cùng với hình ảnh đám trẻ con nghèo trong xóm tắm sông, mò cua, bắt tép… đã thôi thúc nhỏ gác lại những bận bịu, lo toan nơi phố xá mà tìm về với quê nghèo để hít hà hương vị đồng quê tinh khiết, trong lành cho thiệt đã.
Sau những ngày được thỏa sức tắm mình với quê nhà, nhỏ vác ba lô trở lại thành phố và tiếp tục công việc. Lần ra đi này, nhỏ mang theo tất cả tấm chân tình mà quê nghèo, gia đình, bạn bè dành cho nhỏ…
Nguyệt Cát
(Phường 1, TP. Bạc Liêu)