Thứ năm, 12-2-26 14:26:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Về quê

Báo Cà Mau

Đó là lựa chọn của không ít phụ huynh, cũng là niềm vui của nhiều đứa trẻ khi được nghỉ một kỳ nghỉ dài. Ở quê, có vẻ heo hút hơn ngoài chợ, thiếu quán xá, thiếu tiện nghi hơn, thế mà con nít vẫn thích đòi về quê.

Những trò chơi ở quê của trẻ con. Ảnh: C.T

Trên cái sàn lãng, chỉ cần hàng lu chứa đầy nước hay cái mô-tơ bơm nước thôi thì bọn trẻ đã có một “sân chơi” hoành tráng mỗi khi rủ nhau cùng tắm tập thể. Chúng tát nước vào nhau, la hét inh ỏi một khoảng sân, chỉ có thế mà đã có niềm vui. Cái sân phơi lúa của nhà nội cũng trở thành sân bóng đá mỗi buổi chiều tắt nắng. Con gái, con trai gì cũng tham gia. Thỉnh thoảng cũng có đứa té đau, trầy xước nhưng không đứa nào ngán. Tối, chúng lấy chiếc chiếu đem ra phía hiên nhà trải ra rồi cùng nhau ngồi… đếm sao nếu đêm tối không trăng. Đêm nào có trăng sẽ ngồi với nhau thật khuya mới chịu vô nhà. Ngồi ngắm trăng, ngắm sao rồi kể chuyện nọ, chuyện kia. Chúng làm việc này theo sự mách bảo của người lớn (hồi cái thời chưa có điện đóm, con nít xóm quê hay trải chiếu ngồi ngoài sân hóng mát và quây quần với nhau như vậy). Có hôm, mấy đứa nhỏ còn làm siêng, chạy xe đạp điện cả chục cây số ra chợ huyện, mua xiên que rồi về bắt bếp than lên nướng. Thế là cũng tổ chức được một “tiệc” linh đình giữa vùng quê heo hút…

Nghỉ học thì về quê, phụ huynh và bọn trẻ “thống nhất” chọn lựa điều này, vì nhiều lẽ. Thứ nhất, bọn trẻ sẽ không bị “nhốt” trong bốn bức tường nhà mình. Vì quy định cho học sinh nghỉ chứ đâu có chuyện phụ huynh cũng được nghỉ làm để ở nhà chăm con. Thứ hai, về quê, bọn trẻ được “thả” vào môi trường trong lành hơn, ở không gian rộng rãi đó, chúng biết tự bày những trò chơi con nít đầy tiếng cười niềm vui, “cách ly” được với những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng… toàn những trò chơi gây nghiện.

Và ở quê, đám con cháu còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình, đầy yêu thương của ông bà nội, ngoại. Tình cảm đó dễ khiến những đứa cháu thương ông bà hơn… cha mẹ chúng. Vì thường ông bà thương cháu bằng sự bao dung đến xuề xòa, lỗi phải gì của đám nhóc cũng được ông bà bỏ qua, ngược lại, cha mẹ thì “trăm công ngàn việc” nên hay bực dọc, la rầy trước sự ngỗ nghịch “thường trực” của con cái. Cha mẹ rầy, phạt con trước mặt ông bà thì bọn trẻ liền chạy về phía ông bà để được bao che. Bọn trẻ, lâu lâu lại thích về ở với ông bà hơn ở với cha mẹ là vì được bênh vực vô điều kiện như vậy.

Và trong khi mọi người, mọi nơi đang âu lo trước dịch COVID-19, những điểm vui chơi, giải trí, tụ tập đông người ngày càng vắng vẻ thì về quê có lẽ cũng là cách chọn lựa điểm trú ngụ an toàn cho con trẻ, nếu có quê để về.

Nhật Quỳnh

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.