Ảnh minh họa: B.T
Đã có không ít những gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, đổ vỡ và còn rất nhiều hậu quả nặng nề để lại…, nhưng dường như những điều đó chưa thể cảnh tỉnh một số bạn trẻ đang u mê sa chân vào tệ nạn đỏ đen.
Vết trượt dài
Hầu hết bạn bè từ thời học phổ thông đến đại học đều tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin C. - một viên chức Nhà nước, vỡ nợ vì cá cược bóng đá. Thời còn đi học, C. là học sinh hiền lành, chăm chỉ. Ấy vậy mà giờ đây, không chỉ đối diện với cảnh nợ nần từ trò cá độ, mà ngay cả tổ ấm gia đình C. cũng không thể giữ nổi. Ngay cả những người thân trong gia đình C. vẫn không lý giải được vì sao một đứa con hiền lành, sống có trách nhiệm, lại trở nên như thế. Xuất phát ban đầu chỉ là tham gia cá cược cho vui bằng những chầu ăn sáng, cà phê… nhưng dần dần máu ăn thua nổi lên, C. bắt đầu vướng vào những trận cá cược có giá trị lớn hơn. Khi lao vào vòng xoáy của trò đỏ đen, hầu như mọi lời khuyên của người thân trong gia đình đều bị C. bỏ ngoài tai. Gia đình nhiều lần đứng ra giải quyết hậu quả do C. gây ra, cả mảnh đất hương hỏa của ông bà để lại, ba mẹ cũng gạt nước mắt cầm cố để giải quyết nợ nần cho C. để mong C. giữ được công việc đang làm. Hết lần này đến lần khác, C. vẫn không thức tỉnh, và cuối cùng công việc cũng không thể giữ được.
Cũng như C., T. là cậu học trò từ quê lên TP. Bạc Liêu trọ học và bị tiêm nhiễm thói cờ bạc, cá độ từ bạn bè cùng xóm trọ. Chỉ tội cho ba mẹ ở quê nhà còng lưng làm lụng gửi tiền nuôi T. ăn học. Để có tiền cá độ, T. thường xuyên bịa đặt đủ lý do để xin tiền, nào là đóng học phí, học thêm Anh văn, sắm máy vi tính, mua xe đi thực tập… Vất vả ngược xuôi để kiếm tiền gửi cho con, cha mẹ T. không hề biết con mình đã “nướng” tất cả vào những trò đỏ đen.
Hậu quả dai dẳng
Đồng tiền kiếm được không dựa vào sức lao động chân chính thì khó giữ bền lâu, cờ bạc cũng vậy. Tiếc rằng, khi vướng vào trò đỏ đen hầu như ít ai nhận ra cái giá mà mình phải trả là quá đắt. Với thời gian ở quán cà phê nhiều hơn lên lớp, nên đến cuối năm học thứ ba, T. bị nhà trường cho thôi học vì nợ môn quá nhiều. Đến lúc này, gia đình T. mới vỡ lẽ mọi chuyện. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò, khắc khổ của cha T. mà mọi người không khỏi xót xa và thầm trách đứa con trai sao quá vô tâm. Để lo chi phí cho con ăn học, cha T. đã không quản nắng mưa trên đồng ruộng, mẹ thì chăm từng luống hoa với quyết tâm cho T. thành tài. Thế nhưng, vì ham mê cờ bạc, T. đã dập tắt sự kỳ vọng của gia đình, cũng như tự tay khép lại tương lai chính mình.
Đã từng có một gia đình êm ấm bên vợ đẹp con ngoan, con đường tương lai rộng mở, nhưng chỉ vì vướng vào cờ bạc mà C. đã đánh mất tất cả. Sau rất nhiều lần khuyên nhủ không thành, vợ C. đã quyết định đưa đơn ra tòa ly dị để bảo vệ đứa con trai của mình khỏi bị tiêm nhiễm trò cờ bạc của ba nó. Có lẽ khi lỡ sa chân vào con đường cờ bạc, ít người nghĩ đến hậu quả sâu xa. Tôi có một người quen, tuổi trẻ của chú là những năm tháng bồng bột sa ngã vào trò cá cược, dẫn đến hành vi trộm cắp và phải ngồi tù một thời gian. Giờ đây, đứa con gái của chú bày tỏ ước mơ sẽ theo ngành Công an thì chú mới thấm thía hết những hậu quả do mình đã gây ra. Liệu khi lớn lên, đối diện với sự thật, cô con gái ấy sẽ nghĩ gì khi có thể ba nó chính là người “bóp chết” ước mơ của con mình?
Câu chuyện trên như một bài học nhắc nhở các bạn trẻ cần cân nhắc, suy xét trước mỗi việc làm, hành động. Bởi chỉ cần một hành vi không đúng, sẽ ảnh hưởng không chỉ bản thân mà còn gây ra hậu quả khôn lường cho những người thân!
Tuấn Anh