Thứ hai, 29-6-26 08:11:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vì mùa lễ hội vui tươi, văn minh

Báo Cà Mau

Dù đã diễn ra rải rác từ trước tết Nguyên đán Giáp Thìn, song mùa lễ hội chỉ thật sự rộn ràng kể từ đầu tháng Giêng. Khắp nơi trong tỉnh, các lễ hội tín ngưỡng, văn hóa dân gian liên tục được tổ chức tạo nên bầu sinh khí vui tươi trong những ngày đầu xuân mới. Bên cạnh việc giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp, mọi người còn chung ý thức trách nhiệm vì một mùa lễ hội văn minh.

Biểu diễn tuồng cổ tại lễ hội Kỳ yên của Thành Hoàng cổ miếu (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình).

RỘN RÃ SẮC MÀU

Sáng mồng 9 Tết, xóm biển ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) như được đánh thức bởi tiếng trống, chiêng rền vang, tiếng dòng người nô nức rủ nhau về Lăng Ông Duyên Hải dự Lễ hội Nghinh Ông. Trong không gian đậm sắc màu văn hóa dân gian, các bô lão, thiếu nữ, quân lính trong bộ lễ phục với cờ hoa, trống lân rộn ràng tham gia nghi lễ diễu hành rước Ông. Từ bến tàu, những chiếc tàu được trang hoàng rực rỡ cùng với lễ vật từ từ tiến ra cửa biển để nghinh Ông trở về trong tiếng reo hò, vui mừng của mọi người làm xôn xao cả xóm biển.

Ngoài ngư dân trong xã, người làm nghề biển từ nhiều nơi khác cũng không ngại xa xôi tề tựu về chung vui lễ hội văn hóa tâm linh này. Đến đây, nhiều người mang theo lễ vật để tham gia nghi thức cúng tế, tạ ơn cá Ông đã che chở cho mình trước sóng to gió lớn, cầu mong Ông phù hộ một năm mới được thuận buồm xuôi gió, bội thu trong những chuyến ra khơi.

Năm nay, đại lễ Kỳ yên tại Thành Hoàng cổ miếu (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) đã bước sang mùa lễ thứ 28. Người đi dự lễ mỗi năm một đông vui, các hoạt động phần lễ, phần hội cũng được tổ chức trang trọng, vui tươi và đầy sắc màu. Phần lễ gồm các lễ chính như: đọc văn tế cảm tạ Thành Hoàng và các vị tiên hiền, hậu hiền, lễ ngũ bội, lễ tam thánh, lễ tôn vương…

Ông Trương Khiêm - Trưởng Ban trị sự Thành Hoàng cổ miếu, cho biết: “Với ngần ấy năm tổ chức, lễ hội Kỳ yên hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, ngày vui của người dân địa phương. Ngoài phần lễ, mọi người còn mong chờ được thưởng thức tuồng cổ, chơi các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao. Dù là lễ hội của người Hoa, song Kỳ yên còn có người Kinh và người Khmer đến chung vui, tham gia tổ chức đã tô thắm tình đoàn kết 3 dân tộc anh em trong mùa lễ”.

Ban trị sự Lăng Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) thực hiện nghi lễ cúng tế, tạ ơn cá Ông. Ảnh: H.T

GÌN GIỮ NÉT ĐẸP LỄ HỘI

Dù đã được siết chặt hơn về quản lý nhà nước, nhưng các lễ hội trên khắp cả nước, không riêng gì ở Bạc Liêu vẫn còn đó những hình ảnh chưa hay, không phù hợp với nếp sống văn minh. Đó là tục cúng sao giải hạn, tắm “nước thánh”, hành vi gây ô nhiễm môi trường, các trò chơi núp bóng cờ bạc… Để giữ gìn vẻ đẹp vốn có cho lễ hội, ngành Văn hóa và chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực.

Từ trước tháng Giêng, Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường và Ban trị sự các đình, miếu xây dựng chương trình tổ chức lễ hội đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tốt đẹp của địa phương và xu thế hiện đại. Đặc biệt là có nhiều hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, nét đẹp của lễ hội, các quy tắc ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội đến cộng đồng. Bên cạnh đó, giám sát các hoạt động văn hóa, vui chơi - giải trí tại lễ hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành văn hóa phẩm trái phép.

TP. Bạc Liêu là địa phương có nhiều đình, miếu tổ chức lễ hội Kỳ yên. Chính vì vậy, Phòng VH-TT thành phố đã đề nghị Ban trị sự các đình, miếu lưu ý người dân không tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ trục lợi, làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về nếp sống văn minh.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.