Thứ ba, 19-5-26 08:14:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vi phạm tác quyền trong nhiếp ảnh, phim ảnh

Báo Cà Mau

Thời gian gần đây, việc vi phạm tác quyền trong lĩnh vực nghệ thuật đang có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt, nhiếp ảnh và điện ảnh là hai loại hình thường xuyên xảy ra hiện tượng “chôm” ảnh, phim nhưng “quên” xin phép. Dù với mục đích gì đi nữa thì hành vi này cũng cần bị lên án để bảo vệ quyền lợi cho những người làm nghệ thuật chân chính.

Những ngày qua, thông tin nóng hổi nhất trong làng nhiếp ảnh Việt Nam là việc một người Hàn Quốc (mạo danh nhiếp ảnh gia) vi phạm tác quyền ảnh. Có đến hàng chục tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) trong nước đã bị ông .Y.Choi sao chép, đăng trên nhiều trang mạng xã hội như: Facebook, Instagram, Twitter… Tuy nhiên, tất cả đều không có tên tác giả và được ông .Y.Choi tự nhận là tác phẩm của mình. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng khắp, dấy lên làn sóng phẫn nộ đối với những người đam mê nhiếp ảnh. Nhiều nạn nhân đã cố gắng liên lạc để tìm hiểu lý do nhưng ông .Y.Choi lại né tránh, không có bất cứ lời giải thích thỏa đáng. Cũng vì vậy, nhiều nick facebook đã gọi hành vi này là “chôm sĩ”, “đạo sĩ”, “tặc ảnh”… Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyên Lâm - nạn nhân có nhiều tác phẩm bị “chôm”, chia sẻ: “Tôi và nhiều anh em nhiếp ảnh trong nước rất bức xúc vì bị lấy ảnh không xin phép. Nếu thật sự tôn trọng tác giả, tuân thủ đúng quy định tác quyền thì việc làm của ông .Y.Choi rất đáng trân trọng. Bởi, một người nước ngoài góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam thì rất đáng được chúng ta khuyến khích, ca ngợi”.
Hay thử tìm kiếm trang “Du lịch Bạc Liêu” trên Facebook, sẽ dễ dàng bắt gặp chuyện vi phạm tác quyền nhiếp ảnh. Trang thông tin này đã sử dụng rất nhiều hình ảnh không chính chủ do các tác giả Bạc Liêu chia sẻ trên mạng xã hội. Mặc dù, mục đích tốt là tuyên truyền cho du lịch tỉnh nhà, nhưng xét về quy định thì trang này vẫn vi phạm bản quyền hình ảnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyên Lâm (Bạc Liêu) đăng tải thông tin bị “chôm” ảnh trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: H.T  

 

Còn trong nghệ thuật phim ảnh, vi phạm tác quyền được thực hiện khá tinh vi. Mới đây, một kênh truyền hình đã bị phản ánh về hành vi “đạo phim”. Phóng sự về đề tài sự phát triển du lịch Bạc Liêu phát trên kênh này đã lấy gần 1 phút phim của tác giả T.D.L (Bạc Liêu). Trước đó, anh T.D.L đã thực hiện đoạn phim bằng thiết bị flycam ghi lại toàn bộ vẻ đẹp của Quảng trường Hùng Vương, Nhà hát Cao Văn Lầu nhìn từ trên cao. Với mong muốn đưa hình ảnh du lịch quê nhà đến gần hơn với cộng đồng mạng, anh đã đăng đoạn phim lên Facebook. Và trong một lần tình cờ lướt qua kênh truyền hình này, anh T.D.L phát hiện đoạn phim của mình có mặt trong phóng sự. Tuy nhiên, anh không hề nhận được thông báo xin hoặc mượn đoạn phim từ tác giả của phóng sự. 
Tạm cho những việc làm trên vì mục đích tốt, nhưng đôi lúc xâm phạm tác quyền cũng nhằm vụ lợi cá nhân. Minh chứng rõ nhất là trong nhiếp ảnh, nhiều tác giả đã bị “chôm” ảnh để rửa, in áo thun bán cho khách du lịch. Song, dù những hành vi này vì mục đích gì cũng đã vi phạm tác quyền vì chưa được “cha đẻ” của sản phẩm nghệ thuật đồng ý.
Anh Tiến Vững, một tác giả nhiếp ảnh ở Bạc Liêu, bày tỏ: “Lâu nay, vi phạm bản quyền nhiếp ảnh, phim ảnh được xem là vấn nạn khó kiểm soát. Từ đó, tác động không nhỏ đến tâm lý sáng tạo nghệ thuật của những tác giả lao động chân chính. Mong rằng, các ngành chức năng sẽ có biện pháp “mạnh tay” hơn để răn đe, giải quyết triệt để hành vi vi phạm này”.
Đó cũng chính là mong muốn chính đáng của những tác giả đang hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, phim ảnh Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng. 
TRỊNH HỮU

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.