Thứ bảy, 14-2-26 20:59:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vì sao Chi hội Văn học chưa nâng thành Hội Văn học?

Báo Cà Mau

Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh được thành lập năm 2010 từ tiền thân là Hội VH-NT tỉnh. Thực chất thì Liên hiệp Hội phải bao gồm các hội thành viên. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có Hội Nhiếp ảnh và Hội Sân khấu, còn lại các chuyên ngành khác vẫn ở quy mô chi hội. Chi hội Văn học đang phấn đấu để nâng cấp thành Hội Văn học, song vẫn còn lắm khó khăn hiện hữu…

Theo quy định, muốn nâng thành hội thì mỗi chi hội phải đạt số lượng từ 50 hội viên trở lên. Với quy định này, Chi hội Văn học hiện tại nếu tính tổng số hội viên chính thức thì đã đạt! “Chính thức” ở đây có nghĩa là hội viên được kết nạp phải tham gia hoạt động của chi hội theo quy chế của Liên hiệp Hội đề ra. Tuy vậy, chỉ có hơn 40 hội viên hiện tại được công nhận, số còn lại tuy có tên trong chi hội, nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của chi hội, không thiết tha với mục đích và nhiệm vụ chung của chi hội mình đang sinh hoạt. Một “bất lợi” cho Chi hội Văn học nữa là số hội viên trước đây là các giảng viên Trường đại học Bạc Liêu hiện đã tách khỏi Chi hội để tham gia vào Chi hội VH-NT Trường đại học Bạc Liêu mới thành lập. Sự chia tách này làm cho Chi hội Văn học ít nhiều bị thiếu về lượng và yếu đi về chất.

Không đạt về số lượng, chất lượng của Chi hội cũng là một khó khăn trong quá trình nâng cấp thành Hội Văn học. Không thể phủ nhận rằng, tiềm năng viết lách của hội viên là rất phong phú, ngoài nhà văn Phan Trung Nghĩa với những sáng tác văn chương định hình tên tuổi trên văn đàn Việt Nam với những “Công tử  Bạc Liêu - sự thật và giai thoại”, “Đạo gác cu miệt vườn”, “Khóc hương cau”, “Khách thương hồ”…; thì còn có Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thanh, Ngọc Yến, Tú Nhã, Lâm Tẻn Cuôi với nhiều tuyển tập ký, truyện ngắn, bút ký, thơ… đi vào lòng người hâm mộ.

Thế nhưng, nói về một đội ngũ nối tiếp kế thừa trong việc duy trì và nâng chất cho hoạt động sáng tác văn học ở Bạc Liêu lại là một sự hẫng hụt đáng băn khoăn! Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Chi hội Văn học chưa đủ lực để nâng lên thành Hội. Những cuộc thi sáng tác chuyên ngành cấp tỉnh, khu vực, điển hình nhất là cuộc thi Truyện ngắn ĐBSCL năm 2015 vừa rồi, các tỉnh bạn gom giải rất ấn tượng, trong khi văn chương Bạc Liêu lại âm thầm, lặng lẽ tự an ủi mình thi để giao lưu, học hỏi…

Hội viên Chi hội Văn học đi thực tế sáng tác tại huyện Phước Long. Ảnh: C.T

Đại đa số các hội viên khi tham gia hoạt động của các chi hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp Hội đều như một nghề tay trái. Thật vậy, không ai có thể trông chờ việc viết một bài văn, bài thơ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, cũng không thể vì lẽ đó mà thờ ơ với hoạt động của chi hội mình khi đã tự nguyện gia nhập. Nói về vấn đề này, cũng như chia sẻ với những khó khăn của Chi hội Văn học trên bước tiến để trở thành Hội Văn học, ông Nguyễn Vũ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu, cho biết: “Cái khó của Chi hội không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng hoạt động. Tiềm năng và khả năng sáng tác của nhiều hội viên rất lớn, nhưng họ không có nhiều thời gian để tham gia vào Chi hội. Những hoạt động của Chi hội như: Đêm thơ Nguyên tiêu hàng năm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia thực tế sáng tác… là điển hình, rất nhiều hội viên vì lý do công tác chuyên môn mà không tham gia được, đó là một khó khăn cho Chi hội khi muốn tiến lên thành Hội”.

Dù ở cấp độ Chi hội hay được nâng lên thành Hội thì bất cứ chi hội “nhánh” nào của Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh đều hướng đến tôn chỉ, mục đích chung, đó là: tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên sáng tác tác phẩm góp phần phát huy truyền thống văn hóa, văn nghệ tốt đẹp của địa phương, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong và cả ngoài nước nhằm phát triển mạnh mẽ sự nghiệp VH-NT Bạc Liêu gắn với sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngày càng hoàn thiện về trí tuệ, đạo đức, lối sống, đồng thời phê phán những hành vi phi đạo đức, kém văn hóa, lạc hậu. Khắc phục được những vướng mắc hiện tại, việc nâng cấp Chi hội Văn học thành Hội Văn học với những điều kiện thuận lợi quy định ở cấp độ Hội chắc chắn sẽ giúp những người hoạt động văn chương thực hiện tốt hơn tôn chỉ, mục đích chung ấy. Và tất nhiên, việc khắc phục không chỉ là môi trường sáng tác, trau dồi kinh nghiệm thuận lợi mà Chi hội nói riêng, Liên hiệp Hội nói chung nên tạo nhiều hơn nữa cho hội viên, cốt yếu còn nằm ở chỗ, mỗi hội viên phải ý thức trách nhiệm hơn khi đã tham gia chi hội.

CẨM THÚY

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...