Đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Ngay lúc này, đồng bào đang rất cần sự chung tay, sẻ chia để vực dậy sau đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Từ Cà Mau, rất nhiều điểm quyên góp được hình thành, tiếp nhận và kịp thời chuyển những chuyến hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ.
- Kiều bào hướng về miền Trung
- Thủ tướng kêu gọi chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với đồng bào miền Trung
- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động vận động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra
- Người dân Sông Đốc khẩn trương gửi hàng đến "rốn lũ" miền Trung
Ngay khi biết thông tin bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội ở Cà Mau đã đồng loạt phát động quyên góp. Các điểm trường, chùa… tổ chức kêu gọi ủng hộ và liên tục tiếp nhận gạo, mì gói, áo phao, nước uống đóng chai, đèn pin, thuốc men…, đóng gói và vận chuyển kịp thời ra vùng tâm lũ.
Tại xã Trí Phải, đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ công an xã phối hợp phân loại hàng hoá tiếp nhận, ưu tiên sắp xếp những thực phẩm khô và tập sách, nhằm hỗ trợ các em học sinh trở lại trường học sau bão lũ.
Những vật phẩm cứu trợ được ưu tiên là các nhu yếu phẩm thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là quần áo còn sử dụng tốt. Tại các điểm quyên góp, tình nguyện viên sàng lọc kỹ lưỡng để từng chuyến xe chở hàng đến bà con đạt chất lượng và trọn vẹn nghĩa tình.
Anh Phạm Văn Thật, Bí thư Chi đoàn Công an xã Trí Phải, cho biết: “Khi nhận các nhu yếu phẩm, quần áo quyên góp, chúng tôi cùng đoàn viên, thanh niên xã phân loại kỹ, chọn những đồ dùng thật sự còn sử dụng được và cần thiết cho bà con. Dù đường xa, nhưng chúng tôi luôn cố gắng để những chuyến hàng đến được sớm nhất với người dân”.
Các tình nguyện viên tại Niệm Phật đường Phước Điền tất bật sắp xếp chu đáo từng phần quà để kịp gửi đến bà con miền Trung.
Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều tự viện, tăng ni và phật tử tích cực tổ chức quyên góp, vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp hướng về miền Trung. Các điểm chùa lớn trong tỉnh trở thành “trạm tiếp nhận”, thu hút hàng trăm phật tử, doanh nghiệp và người dân mang đến gạo, mì gói, nước uống đóng chai, mền, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Trong đó, Niệm Phật đường Phước Điền (ấp Tân Tiến, Xã Trần Văn Thời) quyên góp được 15 tấn hàng, gồm 1.000 túi thuốc y tế sơ cứu, hơn 2 tấn gạo và nhiều vật dụng cần thiết cho bà con vùng lũ.
Đại đức Thích Nhuận Trí, Trụ trì Niệm Phật Đường Phước Điền, chia sẻ: “Qua thông tin từ báo chí và tình hình thực tế tại miền Trung, chúng tôi đã vận động tăng ni, phật tử và mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ. Từ ngày 10 - 15/11, chúng tôi đã trao 2.500 suất quà đến Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Phú Yên. Có những phật tử tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn trích từng ký gạo gửi tặng. Tình cảm ấy thật đáng trân trọng”.
Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau cẩn thận phân loại áo quần, chọn lọc kỹ lưỡng trước khi gửi ra miền Trung.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên túc trực ngày đêm tại các điểm tiếp nhận để khuân vác, phân loại, đóng gói hàng hoá kịp các chuyến xe cứu trợ.
Bạn Dương Bửu Ngọc Yến, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, chia sẻ: “Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của người dân miền Trung, ai cũng muốn góp sức. Chúng em mong muốn lan toả tinh thần tương thân tương ái, bởi ngay lúc này, một hành động chia sẻ nhỏ cũng có thể giúp bà con vượt qua giai đoạn khắc nghiệt”.
Tinh thần nhân ái lan toả sâu rộng qua mạng xã hội. Các bạn trẻ, các tổ chức đoàn thể sử dụng fanpage chính thức làm kênh truyền đi thông điệp hướng về miền Trung. Những hành động đẹp, chân thành ấy tô đậm truyền thống tốt đẹp của Nhân dân Cà Mau nghĩa tình, luôn sẵn sàng, đùm bọc, sẻ chia.
Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, cho biết: “Hoạt động lần này diễn ra rất gấp rút. Chỉ trong 2-3 ngày, Đoàn trường đã vận động được lượng lớn nhu yếu phẩm để gửi đến Đăk Lăk (khu vực thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Nhiều người dân rất ý thức khi chọn quần áo còn mới tinh để mang đến tặng. Chúng tôi ưu tiên gửi đi những vật dụng thiết thực để bà con không lo đói, không lo lạnh”.
Những chuyến xe từ Cà Mau chở đầy yêu thương, không ngừng lăn bánh hướng về miền Trung.
Miền Trung còn lắm gian nan, nhưng sự chung sức của khắp mọi miền, trong đó có tấm lòng của người Cà Mau, là nguồn động viên lớn giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Từ nơi cực Nam Tổ quốc, người dân vẫn luôn hướng về miền Trung bằng tất cả tình thương và niềm tin rằng đồng bào sẽ sớm khắc phục hậu quả bão lũ gây ra./.
Lam Khánh - Tiến Luận

Truyền hình







Xem thêm bình luận