Phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Câu lạc bộ “Tình yêu thương” (ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc) suốt nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa yêu thương cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua những bữa cơm ấm lòng.
- Bếp ăn yêu thương
- Chị Nguyễn Kiều Phương và “Bếp ăn 0 đồng” hỗ trợ người khó khăn
- “Gian hàng 0 đồng” tặng 200 suất quà cho bệnh nhân
Được thành lập vào năm 2020 từ tâm huyết của một nhóm người cao tuổi giàu lòng nhân ái, Câu lạc bộ “Tình yêu thương” (CLB) từng bước phát triển thành một tổ chức thiện nguyện với hơn 70 thành viên. Thành viên CLB có đủ thành phần, lứa tuổi, từ nông dân, cán bộ hưu trí, người cao tuổi, phụ nữ đến đoàn viên thanh niên, học sinh. Dù hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống khác nhau, nhưng họ có chung mong muốn được sẻ chia.
Chia các suất ăn, lan toả yêu thương đến với người nghèo.
Với việc làm ý nghĩa nhân văn trên, Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Lộc và Hội Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phối hợp thành lập chính thức CLB “Tình yêu thương” nhằm tạo điều kiện cho hoạt động từ thiện lan tỏa bền vững hơn. Ngay sau khi chính thức thành lập, CLB hoạt động tích cực, trở thành chỗ dựa của bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và là nơi gửi gắm yêu thương của những mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa.
Lãnh đạo MTTQ xã Vĩnh Lộc cùng các thành viên CLB "Tình yêu thương" tặng các suất ăn cho người dân.
Mỗi tháng CLB tổ chức từ 4-6 đợt nấu ăn thiện nguyện. Thực đơn là những món ăn giản dị nhưng đầy sự ấm áp, có khi là cơm, bún chay, khi thì bánh tét, bánh lá dừa. Trung bình mỗi lần như vậy, CLB chuẩn bị từ 250-350 suất ăn phát tặng cho người già neo đơn, người bán vé số, chạy xe ôm và những học sinh phải vượt quãng đường xa đến trường. Đặc biệt, CLB phối hợp với Tổ Công tác xã hội của Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân chuyển những suất ăn đến tận tay bệnh nhân nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị.
Đông đảo thành viên CLB tất bật chuẩn bị các suất ăn cho người khó khăn.
Không khoa trương, không ồn ào, những thành viên trong CLB vẫn ngày ngày âm thầm góp công, góp của. Như bà Lài Thị Phương, 72 tuổi, vẫn đều đặn trích tiền lương hưu để nấu ăn cho bà con nghèo. Cả gia đình bà, từ chồng đến con dâu, đều tình nguyện tham gia, cùng nhau nấu nướng, chở các suất ăn bằng xe máy để phát cho bà con khó khăn, các cháu học sinh.
“Đã thành thói quen, cứ mỗi lần CLB báo thổi lửa là mọi người lại cùng tụ họp, vừa nấu ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Khi hoàn tất, chúng tôi chia thành từng suất rồi chở xe máy quãng đường khoảng 6 km đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân tặng bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị”, bà Phương chia sẻ.
Cũng là một trong những thành viên đầu tiên của CLB, vợ chồng ông bà Trần Hoàng Giang - Võ Thị Hai (ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc) cũng không quản ngại nắng mưa, trên xe là các suất ăn treo lỉnh kỉnh, đến nơi chia sớt cho người cần.
Vợ chồng ông bà Trần Hoàng Giang - Võ Thị Hai tích cực đồng hành cùng bếp ăn nghĩa tình.
Câu chuyện của bà Thị Nâu, bệnh nhân tiểu đường điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân, là một trong những minh chứng cho giá trị nhân văn ấy. “Suất ăn từ thiện không chỉ giúp tôi giảm bớt nỗi lo về kinh tế mà còn cảm thấy như được động viên, khích lệ tinh thần để vượt qua bệnh tật”, bà Nâu xúc động.
Những việc làm thiết thực của CLB đã trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội ở địa phương, thu hút ngày càng nhiều mạnh thường quân gần xa đồng hành, đóng góp. Từ khi hoạt động đến nay, CLB “Tình yêu thương” đã trao tặng hơn 60 ngàn suất ăn miễn phí, góp phần lan toả tình yêu thương và nhân ái trong cộng đồng.
Trao suất ăn đến thân nhân bệnh nhân.
Từ sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Lộc và Ban Công tác Mặt trận ấp, đến sự đóng góp của từng người dân, mô hình này đang dần khẳng định vai trò trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, tình nghĩa. Giữa cuộc sống còn nhiều vất vả, những suất ăn nóng hổi từ bếp ăn “Tình yêu thương” không chỉ là bữa cơm mà còn là sự sẻ chia, là tình người, là động lực để người khó khăn thêm niềm tin vào cuộc sống.
Châu Pha