Tối 3/10, Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức chức chương trình Vui tết Trung thu, mang đến không khí rộn ràng của đêm rằm tháng Tám, thu hút sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi.
Tại đây, các em được nghe anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau, đọc thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Khoa đọc thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường.
Hoà vào không khí rộn ràng, 10 tiết mục văn nghệ, lân sư rồng, võ thuật được các em đang sinh hoạt tại câu lạc bộ, lớp năng khiếu tại Nhà thiếu nhi biểu diễn và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả nhí. Mỗi tiết mục gửi gắm thông điệp về ngày tết của tình thân, tết của thiếu nhi, là ngày tết đoàn viên và sum họp gia đình. Với sự chuẩn bị chu đáo, chương trình đã mang đến cho các em một đêm Trung Thu mang đậm tính truyền thống dân tộc và đầy ý nghĩa gắn với những nét đẹp phong tục truyền thống, ý nghĩa, cần được giữ gìn, phát huy.
Không khí rộn ràng của Tết Trung thu qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Phần biểu diễn võ thuật kết hợp âm nhạc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình.
Dịp này, Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã vận động trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Sỹ Nhâm, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (bên trái) nhận tượng trưng hỗ trợ học bổng của các đơn vị
40 suất học bổng được trao đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu.
Những ngày qua, lãnh đạo, các cấp, các ngành trong tỉnh, các anh chị phụ trách, các thầy, cô giáo luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2025 với nhiều chương trình thiết thực, lan toả giá trị của sự sẻ chia, giúp đỡ và tạo sân chơi lành mạnh ở khắp các địa bàn.
* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề “Hãy tự bảo vệ chính mình” kết hợp hoạt động vui Tết Trung thu dành cho học sinh tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Hưng Hội) và Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Vĩnh Trạch).
Học sinh tham dự chương trình truyền thông và vui Tết Trung thu tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Hưng Hội).
Chương trình nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại… giúp các em tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ, rủi ro trong cuộc sống. Đồng thời, sự kiện cũng mang đến một sân chơi Trung thu vui tươi, bổ ích và ý nghĩa.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn sôi nổi tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi về kiến thức an toàn giao thông.
Trong không khí rộn ràng, các em học sinh hào hứng tham gia các tiết mục văn nghệ, ôn lại truyền thống Tết Trung thu, trả lời câu hỏi kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân và chơi nhiều trò chơi hấp dẫn.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du tích cực tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi về kỹ năng tự bảo vệ.
Dịp này, Hội LHPN tỉnh Cà Mau và Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh đã trao tặng 570 phần quà Trung thu cho học sinh hai trường. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, sữa và lồng đèn Trung thu.
Ban tổ chức trao quà Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
Chia sẻ cảm xúc, em Nguyễn Ngọc Như Ý (Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) bày tỏ: “Con rất vui vì được chơi Trung thu cùng bạn bè, lại còn được nhận quà.”
Còn em Lâm Thanh Thái (cùng trường) cho biết: “Con rất thích phần hỏi - đáp vì được học nhiều điều bổ ích, nhất là cách phòng tránh khi đi đường và khi ở gần sông nước.”
Ban tổ chức trao quà Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trung thu năm nay, Hội tổ chức hoạt động tại 4 điểm trường tiểu học và 1 lớp học tình thương ở các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, với tổng số hơn 930 suất quà được trao tặng. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động thiết thực này, các em nhỏ hình thành kỹ năng sống an toàn, biết tự bảo vệ mình; đồng thời có thêm niềm vui, động lực trong học tập và rèn luyện.”
Trịnh Hải - Cẩm Nhi – Hoàng Nam