Thứ hai, 10-11-25 10:14:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Báo Cà Mau Cách đây 66 năm, ngày 9/1/1950 diễn ra cuộc biểu tình của hơn 2.000 học sinh, sinh viên cùng nhiều giáo viên và 7.000 người dân Sài Gòn - Chợ Lớn đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập; trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt, bị chính quyền thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đàn áp dã man. Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng đó, sinh viên Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên anh dũng hy sinh. Tấm gương ấy đã ghi tạc vào lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của các thế hệ sinh viên, học sinh trong cả nước.

Cách đây 66 năm, ngày 9/1/1950 diễn ra cuộc biểu tình của hơn 2.000 học sinh, sinh viên cùng nhiều giáo viên và 7.000 người dân Sài Gòn - Chợ Lớn đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập; trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt, bị chính quyền thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đàn áp dã man. Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng đó, sinh viên Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên anh dũng hy sinh. Tấm gương ấy đã ghi tạc vào lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của các thế hệ sinh viên, học sinh trong cả nước.

Kể từ đó, ngày 9/1 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam. Như thông lệ, mỗi năm, cứ đến dịp này, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Cà Mau lại hoà chung không khí với hàng triệu sinh viên cả nước, hào hứng thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống.

Hiệu quả từ câu lạc bộ truyền thông sinh viên

Ðã hai năm rồi, cứ mỗi giờ giải lao là loa phóng thanh của Câu lạc bộ (CLB) Truyền thông sinh viên Phân hiệu Ðại học Bình Dương tại Cà Mau vang lên điệu nhạc cùng những thông tin và chương trình kịch ngắn. Chương trình phát thanh được xây dựng từ ý tưởng làm thế nào để sinh viên cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhất, hiểu rõ hơn về mỗi ngày lễ, sự kiện lịch sử, về địa danh và con người Cà Mau.

Đoàn Trường Đại học Bình Dương tặng bồn nước cho gia đình chính sách.  Ảnh: THANH AN

CLB được bạn Tạ Ngọc Ðào, hiện là sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh năm cuối đảm trách. Mỗi tháng một chủ đề, Ðào cho biết: “Ðề tài phát trên chương trình truyền thông sẽ thay đổi cùng với chủ đề hằng tháng. CLB viết ý tưởng chương trình, sau đó tuần cuối tháng trình Phòng Công tác sinh viên và Ðoàn Thanh niên. Sau khi chương trình được duyệt, các bạn trong CLB sẽ tổ chức phát và thu âm, in bản tin, xây dựng kịch ngắn. Nội dung hoàn thành, chương trình sẽ được phát mỗi giờ ra chơi trong tháng đó. Dần rồi cũng quen, các bạn sinh viên đón nhận rất nhiệt tình và hiệu quả. Nhất là những bài viết liên quan đến lịch sử truyền thống”.

Bạn Lê Ngọc Trân, sinh viên năm ba, ngành Ngôn ngữ Anh, cho hay: “Từ bản tin và CLB Truyền thông, giúp mình có kiến thức sâu hơn và có nền tảng nghiên cứu về những câu chuyện, giai thoại lịch sử của địa phương. Từ đó, giúp mình tự tin, giới thiệu với bạn bè về quê hương mình. Ðó cũng là nền tảng giúp mình hoàn thành nhiều phong trào hoạt động khác để được vinh danh sinh viên 5 tốt năm 2015”.

Anh Hoàng Duy Thiên, quyền Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Ðoàn Thanh niên, cho biết: “Trong điều kiện còn khó khăn, các bạn sinh viên được giao nhiệm vụ trong CLB Truyền thông sinh viên biết vươn lên hoàn thành nhiều chương trình, bản tin. Dù chưa "tròn trịa" nhưng đã giúp rất nhiều trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong sinh viên trường”.

Lan rộng phong trào thương hiệu “sinh viên”

Ngày hội lớn của sinh viên Cà Mau nói chung, của hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên Phân hiệu Ðại học Bình Dương tại Cà Mau nói riêng đang hứa hẹn gặt hái những thành công bằng nhiều hành động, phong trào thiết thực hướng đến cộng đồng. Anh Hoàng Duy Thiên cho hay: “Hội sinh viên của trường nhiều năm qua luôn được quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hăng hái trong chiến dịch tình nguyện hè; phong trào đóng góp vì cộng đồng; nối tiếp truyền thống; phong trào hiến máu tình nguyện… Những hoạt động này được duy trì và ngày càng được đông đảo sinh viên tham gia”.

Qua mỗi phong trào đều xuất hiện những cá nhân điển hình được tuyên dương nhiều danh hiệu: Sinh viên năm tốt, Sao tháng Giêng… Riêng danh hiệu Sao tháng Giêng, nhiều năm liền Phân hiệu Ðại học Bình Dương tại Cà Mau luôn giữ vững là lá cờ đầu. “Ðó là nền tảng, đồng thời là vinh dự, động lực khích lệ sinh viên tích cực tham gia các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, anh Hoàng Duy Thiên cho biết thêm.

Bạn Nguyễn Hoàng Yến, sinh viên năm cuối, ngành Tài chính ngân hàng, Phân hiệu Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, hai năm liền được bình chọn danh hiệu Sinh viên năm tốt, chia sẻ: “Từ khi tham gia những hoạt động ở các CLB của trường, trước hết mình có được sự tự tin trong giao tiếp và kinh nghiệm sinh hoạt nhóm, kỹ năng trước đám đông. Càng tham gia, mình càng thấy vững chãi hơn cả trong học tập và hoạt động phong trào”. Hiện Yến là một trong những “vũ công” của đội văn nghệ trường.

Những lời ca, điệu múa của đội văn nghệ trường từng được Ðoàn khối Dân Chính Ðảng, Tỉnh đoàn cử đại diện tham dự nhiều sân chơi lớn và đạt thứ hạng cao. Nhưng ít ai biết được, đằng sau sân khấu biểu diễn, người biên đạo chương trình lại là một nam sinh viên ngành Tài chính ngân hàng - bạn Võ Vũ Ðạt. Ðược phân công phụ trách đội văn nghệ trường trong khi cũng đang là sinh viên năm cuối. Tranh thủ thời gian học tập, Ðạt luôn hết mình hỗ trợ các thành viên của đội văn nghệ bằng tất cả những hiểu biết của mình về nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu.

Ðạt chia sẻ: “Từng tham gia công tác biểu diễn thời gian dài tại Trung tâm Văn hoá tỉnh nên cũng phần nào hiểu biết về nghệ thuật. Cùng với hiểu biết và học hỏi, mình cố gắng giúp các bạn đội văn nghệ trường có những tiết mục biểu diễn hấp dẫn”.

Mỗi khi chương trình, tiết mục văn nghệ được công diễn trước hàng ngàn bạn sinh viên, cũng là lúc những sinh viên như Ðạt và Hoàng Yến cảm thấy vui nhất. Mỗi người một phần việc, dù nhỏ, nhưng với các bạn sinh viên thì ý nghĩa rất lớn. Bởi trước hết đó là thước đo, là những nhiệt huyết được tập thể ghi nhận, đánh giá và ủng hộ.

Hưởng ứng phong trào hành động kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam năm nay, hàng ngàn sinh viên Cà Mau nói chung, Phân hiệu Ðại học Bình Dương tại Cà Mau nói riêng đang cùng kề vai nhịp nhàng trong những tiết mục biểu diễn sinh viên thanh lịch. Và nhiều sinh viên trong số đó đã đăng ký hiến hàng trăm đơn vị máu trong chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi việc làm nhỏ của các bạn đang góp vào thành công lớn của phong trào học sinh, sinh viên vì cộng đồng. Và đó đang là sân chơi bổ ích, lành mạnh nhất, giúp các bạn thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống./.

Phong Phú

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.