Chủ nhật, 15-2-26 21:42:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viện Âm nhạc: Đề xuất về việc bảo tồn, phát huy giá trị hò chèo ghe và điệu nói thơ Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Viện Âm nhạc (thuộc Học viện quốc gia Việt Nam) đã có công văn đề nghị tỉnh Bạc Liêu phối hợp, hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sưu tầm, nghiên cứu hò chèo ghe và điệu nói thơ tỉnh Bạc Liêu. Một đề xuất gợi mở con đường gìn giữ và lưu truyền, phát huy giá trị của những di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có điệu nói thơ Bạc Liêu.

“Bảo vệ khẩn cấp”

Nhiều năm qua, Viện Âm nhạc đã lần lượt tiến hành sưu tầm, nghiên cứu các loại hình dân ca, dân nhạc đặc sắc của các dân tộc thuộc các vùng, miền trên phạm vi cả nước nhằm bảo tồn, lưu truyền và quảng bá các di sản đó, làm giàu thêm vốn di sản văn hóa của dân tộc. Đó cũng chính là nhiệm vụ mà Nhà nước và Bộ VH-TT&DL giao phó cho đơn vị chuyên môn này. Viện Âm nhạc đang thực hiện chủ trương tập trung tiến hành nghiên cứu những di sản âm nhạc ở các tỉnh ĐBSCL. Hò chèo ghe và điệu nói thơ Bạc Liêu đã được Viện đưa vào danh sách những di sản cần được nghiên cứu, sưu tầm để bảo vệ.

Chèo ghe trên sông. Ảnh minh họa: B.T

Công văn đề nghị phối hợp, hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sưu tầm, nghiên cứu hò chèo ghe và điệu nói thơ tỉnh Bạc Liêu của Viện Âm nhạc nêu rõ: Nhân đợt Viện Âm nhạc tiến hành làm hồ sơ quốc gia về nghệ thuật Đờn ca tài tử đệ trình UNESCO năm 2010 - 2011, qua các phương tiện thông tin đại chúng, sách báo, tài liệu và những cuộc tiếp cận, trao đổi với những nghệ nhân và người dân địa phương, Viện Âm nhạc được biết tỉnh Bạc Liêu là địa phương có nền văn hóa truyền thống lâu đời, có vốn âm nhạc dân gian cổ truyền phong phú, đa dạng và rất đặc sắc như: hò chèo ghe, điệu nói thơ, đờn ca tài tử, ca cổ, các điệu lý, hát ru, nhạc lễ… Trong những di sản tiêu biểu đó, hiện nay có một vài di sản đang trong tình trạng mai một, thất truyền, cần được “bảo vệ khẩn cấp” như hò chèo ghe và điệu nói thơ. Được biết, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành hồ sơ về 2 loại hình nghệ thuật này đệ trình Bộ VH-TT&DL xét và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nhưng cho đến nay vẫn chưa được duyệt.

Từ nguyên nhân đó, Viện Âm nhạc muốn thực hiện đề án sưu tầm, nghiên cứu 2 loại hình nghệ thuật tiêu biểu và đặc sắc trên của tỉnh nhằm bảo tồn, gìn giữ trong kho tàng âm nhạc dân gian nước nhà và góp phần giới thiệu, quảng bá tới công chúng. Mặt khác, công trình nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm những tư liệu khoa học xác thực chứng minh và làm rõ thêm những giá trị của di sản trên các phương diện lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cũng như sức sống, sự ảnh hưởng và lan tỏa của nó tới đời sống cộng đồng địa phương.

Cần sự phối hợp

Để thực hiện đề xuất này, tiến sĩ Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc nêu rõ yêu cầu cần sự hợp tác của UBND tỉnh Bạc Liêu và Sở VH-TT&DL tỉnh: “Do điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Viện để thực hiện nhiệm vụ này còn rất hạn hẹp, vì vậy để công việc được thực thi nhanh chóng, thuận lợi và đạt hiệu quả tốt, chúng tôi đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhiệt tình từ phía địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là hỗ trợ về tài chính để cùng nhau hợp sức thực hiện tốt đề án trên nhằm bảo tồn, lưu truyền và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bạc Liêu, của Việt Nam…”.

Chúng tôi nhận thức rằng, đây là một đề xuất rất phù hợp với tâm huyết và nguyện vọng của những nghệ nhân am hiểu sâu sắc giá trị các loại hình nghệ thuật bản sắc của địa phương, trong đó có điệu nói thơ Bạc Liêu và hò chèo ghe; và đây cũng là cơ hội để Bạc Liêu ghi thêm 2 di sản văn hóa mới vào danh sách di sản phi vật thể quốc gia nếu chúng ta thực hiện dự án này một cách nghiêm túc! Đề xuất của Viện Âm nhạc phải chăng chính là động thái “bật đèn xanh” để Bạc Liêu có những định hướng sát hợp trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của địa phương, con đường dài và rộng hơn là quảng bá rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế những giá trị tinh hoa vô giá mà cha ông đã để lại, góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Công văn của Viện Âm nhạc đã gửi đến UBND tỉnh Bạc Liêu và Sở VH-TT&DL tỉnh từ đầu tháng 4/2014. Cho đến nay, đề xuất của Viện Âm nhạc vẫn đang chờ… hồi âm của tỉnh Bạc Liêu!

CẨM THÚY

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.